Hạnh phúc ở trạm kế tiếp (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)

SHARE:

Hạnh phúc ở trạm kế tiếp (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)

Hạnh phúc ở trạm kế tiếp 

Dịch bệnh Covid ở Sài Gòn càng ngày càng phức tạp và cam go. Nó như làn sóng lớn diễn biến khó lường. Mỗi ngày, thông tin số bệnh nhân tăng nhanh đến chóng mặt, sức lây lan của dịch bệnh được tính bằng cấp số nhân. Trước hoàn cảnh khó khăn ấy thì hàng nghìn cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành y, các tình nguyện viên không quan ngại gian nan vất vả, miệt mài, xả thân vì sức khỏe cộng đồng. Trong đó, có sự hiện diện bóng dáng của người Tu sĩ chúng tôi. 

Mỗi ngày, tôi nhìn thấy hình ảnh những "chiến sĩ áo trắng" ướt sũng mồ hôi, đôi tay phồng rộp, khắp người hằn vết phương tiện bảo hộ, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khối lượng công việc nhiều khiến không ít nhân viên y tế bị kiệt sức. Có lẽ, ở thời điểm ấy, chỉ vài phút được nghỉ ngơi và được cởi bộ đồ chống dịch ra khỏi người cũng là hạnh phúc đối với họ. Một người chị đang phục vụ tại Bệnh Viện Ung Bướu CS2 Thủ Đức chia sẻ: Thời gian đầu còn hơi bỡ ngỡ và cũng có chút sợ. Nhưng các Bác sĩ và Điều dưỡng đã tận tình chỉ dạy từ cách mặc đồ bảo hộ (thậm chí mấy ngày đầu giúp luôn), cách chăm sóc bệnh nhân sao an toàn vì do đặc thù của căn bệnh này nên môi trường không an toàn. Giờ công việc cũng như chỗ ở tạm đi vào ổn định. Những chia sẻ của chị làm tôi làm tôi nhớ tới một đoạn trong bài hát “Phù vân” của Lm Xuân Đường như sau: 
Phù vẫn dẫu đời phù vân 
Cho con bác ái hiền thân 
Mặc cho nhân thế nhiều nghi nan 
Sang hèn cùng chung sống 

Sự hiện diện phục vụ của tất cả những người dám quên thân mình phục vụ cho tha nhân trong cơn đại dịch này thật đáng quý biết bao. Công việc mỗi ngày của những “chiến sĩ áo trắng” thật bình thường, nhưng cũng thật phi thường. Khi nhìn vào sự việc, họ đã biết và hiểu rõ sự khó khăn vất vả, sự rủi ro khi làm việc ở tâm dịch, thế nhưng, các chiến sĩ áo trắng vẫn sẵn sàng dấn thân, chấp nhận sự hy sinh vì sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tinh thần âm thầm phục vụ của họ như: 
Dòng sông bồi phù xa 
Tình mến sẽ trổ hoa 
Nhân thế dẫu vụt qua 
Tình yêu vẫn chan hòa 

Họ đã trao ban tình yêu một cách chan hòa qua tha nhân. Họ đã gác lại những công việc thường nhật bên người thân và gia đình, thậm chí phải gác lại cả hạnh phúc riêng tư để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch. Một gia đình cả vợ cả chồng là bác sĩ, cùng làm việc trong khu cách ly, đã nén nỗi đau, động viên nhau khi không thể về gặp mẹ lần cuối. Hay hình ảnh một bé gái 2 tuổi òa khóc đòi mẹ bế khi thấy mẹ xuất hiện trên tivi trong bộ đồ trắng, đeo khẩu trang... Chính sự hy sinh, phục vụ trong thầm lặng của những con người kể trên đã giúp chúng ta vững tin hơn trên hành trình chiến đấu với dịch COVID này. 

Để viết lên những công sức, tinh thần phục vụ của các “chiến sĩ áo trắng” cùng sự đóng góp của đông đảo anh chị em “thiện nguyện viên” đang chiến đấu nơi tuyến đầu chống dịch, dù có viết bao nhiêu cũng không thể nói hết được sự cống hiến quên mình của họ. 

Tuy nhiên, cuộc chiến gian nay này cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Vì thế mỗi người trong chúng ta, hãy cùng nhau đoàn kết, sống tuân thủ nghiêm chỉnh các quy tắc phòng thủ. Đồng thời, chúng ta cùng cầu nguyện, dâng những hy sinh thầm lặng của đời sống thường nhật, để nài xin lòng thương xót của Chúa cho dịch bệnh chấm dứt, nhân loại được sống trở lại những ngày bình an. 
Để trạm kế tiếp của chúng ta sẽ là trạm hạnh phúc. 

Chiên Con 
Tu xá Mẹ Thiên Chúa


Bài hát: PHÙ VÂN 
Sáng tác: Lm Xuân Đường 
Ca sĩ: Hiền Thục
Nguồn: Bình An

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Hạnh phúc ở trạm kế tiếp (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Hạnh phúc ở trạm kế tiếp (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Hạnh phúc ở trạm kế tiếp (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGoalKxkyC4owRgEn6Hycv4W7JttKPTuFdp7B8bigjwZXhBGGH1ph86vEhnoYbgq9w8gifQq9jA85u7MocQkaKDCchPvv5HHpqmoSyg0-WCd9awmSG9EBzqp2bektFitYZxJaX5lXkdks/w758-h780/115439077_633094700921561_8707785535466102138_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGoalKxkyC4owRgEn6Hycv4W7JttKPTuFdp7B8bigjwZXhBGGH1ph86vEhnoYbgq9w8gifQq9jA85u7MocQkaKDCchPvv5HHpqmoSyg0-WCd9awmSG9EBzqp2bektFitYZxJaX5lXkdks/s72-w758-c-h780/115439077_633094700921561_8707785535466102138_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/07/hanh-phuc-o-tram-ke-tiep-tu-xa-me-thien.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/07/hanh-phuc-o-tram-ke-tiep-tu-xa-me-thien.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content