Cảm tạ hồng ân (Tu xá Tam Bung)

SHARE:

Cảm tạ hồng ân (Tu xá Tam Bung)


Cảm tạ hồng ân 

Để trở thành một con người, chúng ta phải nhớ đến biết bao công ơn của nhiều người, đã chung tay góp sức, để cho ta trở thành người như ta đang sống. 

Trước hết, chúng ta phải cảm tạ tình yêu Thiên Chúa, đã cho ta có mặt trong cuộc đời này. Người cho chúng ta có một hình ảnh giống như Người, và cho ta đươc làm con cái Chúa. Khi ta có mặt trong cuộc đời này, Chúa đã chuẩn bị mọi thứ cho ta, như người mẹ chuẩn bị đón đứa con đầu đời của mình. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đón chúng ta, mà nhiều khi chúng ta lại nghĩ rằng đó là tự nhiên như: ánh mặt trời sưởi ấm đêm đông, như làn sương mai tưới gội làm tươi mát cánh đồng và cỏ cây, mọi vật xung quanh lung linh tuyệt đẹp, một căn nhà dễ thương, ấm cúng, và cả một bầu khi quyển trong lành.... 

Chúng ta cứ nghĩ dịch Covid làm cho con người không thể thở bằng hơi thở tự nhiên của mình được, mà phải dùng đến bình Oxy, nhưng khi dùng nó phải tốn tiền. Bạn biết đấy, Chúa có tính một đồng nào với mình đâu, bao nhiêu năm ta sống chẳng trả Chúa đồng nào, thế mà ta hít thở cả ngày lẫn đêm, có bao giờ ngưng thở đâu? Thật tuyệt vời và kỳ diệu đúng không? Chúa ban cho ta có cha có mẹ để dạy dỗ yêu thương, và nuôi ta lớn lên theo tháng năm trong tình yêu Chúa và mọi người. 

Khi lớn lên Chúa cho chúng ta mỗi người tự lựa chọn cho mình một con đường vào đời. Với tôi Chúa đã gọi tôi theo người làm môn đệ, đó cũng là ước mơ thời tuổi hồng của tôi. Tôi thấy Chúa thực hiện trên cuộc đời tôi quả là kì diệu. Ước mơ ấy đả thành hiện thực, nhưng để đi hết con đường theo Chúa không phải đầy nhung lụa, mà đầy chông gai. Vì chính Chúa đã đi trên con đường ấy, khi yêu ai ta cũng muốn mình giống người ấy, Chúa cũng muốn mình đi trên con đường Chúa đi. Con đường ấy chính là những gì diễn ra trong cuộc sống của mình. Cũng có những lúc tràn ngập niềm vui như các môn đệ được Chúa cho thấy cuộc hiển dung của Chúa Trên núi Tabo. Và không thiếu những lúc như các môn chơi vơi trên thuyền chống trả với sóng dữ mà Chúa vẫn ngủ yên. Có những lúc chìm trong mê đắm của tội lỗi, của buồn chán và thất vọng. Chúa làm cho bạn bè xa lánh như ông Gióp. Nhưng Chúa không bỏ tôi, Chúa vẩn bên tôi và thì thầm như người cha khi dạy con mình tập đi xe đạp. Không biết ai có một kỉ niệm tập xe đạp giống tôi không nhỉ? Bố tôi giữ ở đàng sau xe, tôi thấy mình đi ngon lành và an tâm lắm, khi thấy mình vững tay lái, tôi nói bố thả ra cho con tự chạy. Bố tôi thả tay ra, vừa đi được một lúc con bé đã lao xuống vực, may thay tôi nhanh tay đu vào một cành cây, và bố tôi kịp bế tôi lên, nhưng tôi đã bị một cành tre quật vào mặt, đến giờ ai nhìn kĩ sẽ thấy vết sẹo đó. 

Đôi lúc Chúa cũng để mình trôi nổi, chìm trong đau khổ để tôi luyện lòng tin của mình. Nhưng Chúa không bỏ rơi chúng ta, như người cha cổ vũ cho con gái mình “Cố lên con yêu, bồ đang ở đây để chờ con”. Chúa luôn theo dõi cuộc đời của mỗi người chúng ta, có những lúc Ngài buông tay, để chúng ta cứng cáp hơn trong lòng tin, vững vàng trong lòng mến. Như thế chúng ta hãy vững tin và phó thác nơi Ngài, dù cuộc đời có “ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh”, ta vẫn tin như Abraham và vững vàng như Gióp, như bao vị thánh, luôn tin yêu phó thác như Mẹ Maria. Bấy nhiêu thôi ta cảm thấy tình yêu bao la mà Chúa đã dành cho chúng ta rồi. 

Vậy, mỗi khi sóng gió cuộc đời ập đến, ta đừng vội ngã lòng, trách Chúa, trách mọi người nhưng hãy biết tin tưởng phó thác cho Chúa. Với người tu sĩ hãy cầu nguyện thật nhiều, gắn bó với Chúa như gắn bó với người yêu. Chỉ có Chúa mới là niềm vui và sự bình an đích thực, giúp chúng ta vững vàng trong đời sống. Khi nhìn lại một hành trình đã qua ta mới nhận ra rằng tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời là một hồng ân Chúa ban. Hãy cất cao bài ca cảm tạ tình thương Chúa đã dành cho chúng ta. 

Mai Rừng 
Tu xá Tam Bung

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1210,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4619,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Cảm tạ hồng ân (Tu xá Tam Bung)
Cảm tạ hồng ân (Tu xá Tam Bung)
Cảm tạ hồng ân (Tu xá Tam Bung)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaH6-8Pl6z7y0Am2tvjXrLzYV9fEAxXsOMxKtIbewX2Ok3UoY5DPIcXXlsyBP02CJ9ugNzMsRWNnT9J0FhCvQCL01ibX5FboBOTNr-1mcFqmpe7kqrT1v2m6FPwhikSrQtBTVGE7wA7tQ/w748-h941/chua-giesu-va-tre-nho-001_223611.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaH6-8Pl6z7y0Am2tvjXrLzYV9fEAxXsOMxKtIbewX2Ok3UoY5DPIcXXlsyBP02CJ9ugNzMsRWNnT9J0FhCvQCL01ibX5FboBOTNr-1mcFqmpe7kqrT1v2m6FPwhikSrQtBTVGE7wA7tQ/s72-w748-c-h941/chua-giesu-va-tre-nho-001_223611.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/07/cam-ta-hong-tu-xa-tam-bung.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/07/cam-ta-hong-tu-xa-tam-bung.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content