Tu xá Mỹ Sơn – Những đóa hoa lòng cuối tháng Năm
Tu xá Mỹ Sơn – Những đóa hoa lòng cuối tháng Năm
Tháng Hoa về, đây là một cơ hội để mỗi người chúng con bày tỏ lòng kính yêu Mẹ. Xin dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng đơn sơ, những hy sinh nhỏ bé, những lời kinh nguyện, những tràng chuỗi Mân Côi và còn nhiều nhiều nữa .... Xin dâng lên Mẹ với tâm tình biết ơn của những người con thảo kính.
Chị em Tu xá Đa Minh Mỹ Sơn chúng con, hiệp với toàn thể Giáo Hội, xin dâng lên Mẹ những giây phút cuối của tháng hoa. Này là những tràng chuỗi Mân Côi, với những ngọn nến lung linh, những đóa hoa thắm tươi sắc màu, và cùng với những điệu múa đơn sơ dâng lên Mẹ.
Tất cả chúng con thành kính tạ ơn, và cùng Mẹ nài xin Chúa ban muôn ơn lành cho nhân loại chúng con đang phải chống chọi với nạn đại dịch Covid-19. Chúng con tin chắc rằng dưới bàn tay che chở và lời cầu bầu của Mẹ, Chúa sẽ thương nhận lời chúng con khẩn nài.
Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương sống động cho mọi người tín hữu, qua mọi thời đại. Mẹ là hình ảnh xinh đẹp của đời dâng hiến chúng con.
Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, luôn biết mở rộng tâm hồn “cưu mang” Chúa như Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con can đảm đem Chúa đến cho mọi người, bằng chính đời sống cầu nguyện, thực thi ý Chúa và dấn thân phục vụ.
Trong thinh lặng sâu thẳm của cõi lòng, chúng con nguyện thể hiện lòng tôn sùng - kính yêu Mẹ, trải dài từng ngày trong suốt hành trình dâng hiến của chúng con.
Tu xá Mỹ Sơn
Ngày cuối tháng Hoa 2021
COMMENTS