Thánh Giuse một người cha
Thánh Giuse một người cha!
Viết tặng các ông bố nhân ngày của cha năm 2021
Thế ư, có gì lạ đâu, tuyệt đại đa số cánh mày râu hay nói cách khác, một nửa nhân loại trong độ tuổi trưởng thành đã chẳng làm ba làm bố là gì?
Đó là phản ứng của một não trạng truyền thống lỗi thời, khi nghĩ về các thánh thì chỉ nghĩ tới những điều cao siêu huyền linh, với phép khinh công đằng vân, lúc ẩn lúc hiện, có mặt nhiều nơi một lúc; với lòng đạo đức quật cường khi từ thời thơ ấu đã không bú sữa mẹ vào mỗi ngày thứ sáu, hay với hình ảnh bất khuất ngạo nghễ đến siêu thực khi hồ hởi phấn khởi ra pháp trường vv... Thánh Giuse không như thế. Ông chỉ là người cha, và chỉ thế thôi. Một người cha trải qua tất cả vui buồn của một gia đình như chúng ta.
Ông là người đàn ông lao nhọc bình thường trong xã hội với nghề thợ mộc. Kinh sợ khi biết bạn đời thụ thai trong ý định nhiệm mầu Thiên Chúa, nên tìm cách trốn thoát; lo lắng cho vợ tìm chỗ sinh con nhưng bị khinh rẻ chối từ; hốt hoảng khi con bị tìm giết nhưng đã can đảm tìm mọi cách bảo vệ gia đình an toàn; hy sinh trong âm thầm để nuôi sống gia đình mình bằng những giọt mồ hôi. Dám cá là ông không thể nào “được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường”, cũng chẳng bao giờ “được bái chào nơi đường phố hay được người ta xưng hô là "Thầy", và hãy quên đi chuyện được gọi “ông cố”. Đơn giản vì ông chỉ là một ông bố.
Triết gia Simone Weil đã giúp cho chúng ta thoát khỏi não trạng cổ lỗ sĩ để có cái nhìn thực tiễn hơn về đời sống đạo: “Thời nay, làm thánh không thôi thì không đủ, chúng ta phải có sự thánh thiện mà thời điểm hiện tại đòi hỏi”. Điều này, chúng ta nhận thấy Thánh Giuse đã hoàn thiện hơn hai ngàn năm qua, khi ngài luôn nhận ra Ý Chúa trong từng tình thế đặc thù, và đã luôn “đáp ứng chứ không hề phản ứng”.
Sự thánh thiện mà thời điểm hiện tại đòi hỏi nơi mỗi người cha luôn là một áp lực hết sức nặng nề, không phân biệt địa vị xã hội. Chúng ta có thể xúc động với những lời thơ tả về các ông bố qua năm tháng cơ hàn, nhưng chúng ta cũng phải cúi đầu ngưỡng mộ những câu chuyện kể các người cha giàu sang phú quý. Tình phụ tử mới là đáng kể, và những lo lắng bận tâm của họ cho con cái là như nhau.
Xin Thánh Giuse phù hộ chở che để những người làm cha biết yêu thương đúng cách con cái của mình.
Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng
Cha sở Giáo xứ An Hòa, GP Long Xuyên
Viết tặng các ông bố nhân ngày của cha năm 2021
COMMENTS