Tắm nắng cho linh hồn (Học viện Têrêsa Avila)
Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"
(Mt 28:20)
Tắm nắng cho linh hồn
Một vị truyền giáo đến bộ lạc sống trong ngôi làng thuộc miền quê vùng Châu Phi và cư ngụ tại giáo đoàn mới thành lập. Cư dân tại đây rất mộ đạo, nhà thờ đông đúc và sầm uất với nhiều hội đoàn, sinh hoạt. Tất cả đều tỏ ra quý mến vị linh mục già ngoại quốc này.
Có một điều ngài rất ngạc nhiên bởi cứ mỗi lần kết thúc Thánh lễ là vị tù trưởng liền tiến đến trước Nhà Tạm - nơi đặt Chúa Giê-su Thánh Thể, ông đứng đó, mở phanh cúc áo ngực, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt say sưa như thể đang thưởng thức một cái gì đó.
Sau nhiều ngày quan sát, ngày nọ, vị linh mục đến ngồi tại băng ghế phía sau nơi ông tù trưởng đang đứng mà chờ đợi. Khoảng nửa giờ sau khi đứng trước Nhà Tạm, ông tù trưởng làm dấu Thánh giá rồi bái gối ra ngoài.
Vị linh mục già vội bước nhanh theo. Và ngài đã bắt kịp ông.
- “Này, thưa tù trưởng, ông có thể giải đáp cho tôi một thắc mắc được không?”
- “Dĩ nhiên là được, thưa cha!”.
- “Chuyện là thế này: Tôi rất ngạc nhiên bởi không hiểu lý do gì mà mỗi ngày ông đứng yên lặng hàng giờ trước Nhà Tạm sau mỗi Thánh lễ thế? Có điều gì bí mật không?”
- “À, thưa cha, chỉ đơn giản là con muốn tắm nắng cho linh hồn thôi mà!”
Qua câu chuyện “Tắm nắng cho linh hồn”, Đức Thánh Cha Phanxicô quả quyết rằng: “nếu không có những giây phút này, đời sống kitô hữu sẽ bị suy yếu.” Một khi “tắm nắng cho linh hồn”, chúng ta được đắm mình trong Chúa Giêsu Thánh Thể, gặp gỡ Người và thân thưa với Người những hoạt động trong cuộc sống, kể cả những việc thật sự trống rỗng. Nhất là khi chúng ta gặp phải khó khăn, hay những lúc mệt mỏi trong cuộc sống đời thường, cộng đoàn và công tác mục vụ.
Viếng Thánh Thể thật vô cùng quan trọng đối với người kitô hữu, nhất là đối với những người sống đời sống tu trì. Thánh Thể là phương thuốc chữa lành cho mỗi người chúng ta, giúp chúng ta được đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, được ngụp lặn trong ân sủng và lớn lên trong tình yêu của Ngài.
Thánh Thể còn được ví như nguồn sống nơi người tận hiến, thế nên: như cá không nước, cây không nhựa, đèn không dầu, xe không xăng, đời tu mà không năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thì tâm hồn sẽ suy yếu và chết yểu dần dần thôi! Nếu chúng ta không “Tắm nắng cho linh hồn”, chúng ta sẽ không có sức sống thiêng liêng. Còn khi chúng ta luôn biết “Tắm nắng cho linh hồn” hằng ngày, đời sống chúng ta ngày càng cứng cáp, mạnh sức chống trả trước bao nhiêu thách đố, cám dỗ của ba thù: thế gian, xác thịt và ma quỷ.
Thánh Thể, nơi chúng ta kín múc được nguồn suối tình yêu, làm cho mảnh đất tâm hồn dạt dào và tốt tươi; đồng thời chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi diễn tả dòng chảy đó cho những tâm hồn “Gầy còm, ốm yếu” vì thiếu ánh nắng của tình yêu chiếu rọi vào ngõ ngách của tâm hồn. Thánh Thể là nơi Chúa Giêsu đến và ở lại trong chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:20).
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết bền bỉ trải mình ra trước Chúa, để linh hồn chúng con luôn được tắm nắng mỗi ngày. Nhờ những tia nắng “đầy dưỡng chất” của CHÂN- THIỆN – MỸ, làm cho linh hồn chúng con được thư thái, bình an và hạnh phúc trong đời dâng hiến.
Maria Nguyễn Tuyền (HV)
COMMENTS