“Nhóm Tứ Nương” – Nào ta đi về nhà mới
Sau một tháng làm quen với môi trường, hoàn thành những giấy tờ cần thiết như: thẻ an nình xã hội, thi bằng lái xe… Chúng con đã chính thức được vào dòng School Teacher of Notre Dame, tạm trú trong trong hai năm để học tập.
Hôm nay, ngày 08/06/2021, sau 5 ngày cách ly, chị em chúng con đã được ra mắt cộng đoàn và chào các Sơ, trong không khí ấm cúng của bữa cơm chiều. Sơ Bề trên đã thay mặt cộng đoàn đón nhận chị em chúng con, với tiếng “xin chao” bằng tiếng Việt đầy tình thân thiện và tôn trọng bản sắc Việt Nam. Quý Sơ rất vui khi nhận món quà của Hội dòng tặng với niềm vui trong lời "cam on".
Quý Sơ ở đây hầu hết đã trên 50, nhưng tinh thần còn rất trẻ trung và năng động. Quý Sơ đã tự tay thiết kế các bản vẽ chào đón chúng con, và lâu lâu cũng nói mấy từ tiếng việt rất dễ thương.
Sự quảng đại, yêu thương và quan tâm tiếp đón của quý sơ phần nào làm chúng con cảm thấy yên tâm và tự tin hơn khi tạm trú tại đây.
Xin Dì Tổng và quý Dì, quý chị em, tiếp tục hỗ trợ chúng con trong lời cầu nguyện, để chị em chúng con chu toàn sứ vụ Hội dòng trao theo như ý Chúa.
Chúng con luôn hướng về Mẹ Hội Dòng trong lời cầu nguyện hàng ngày.
Nhóm Tứ Nương: Trang - Huệ - Sen - Hòa
COMMENTS