Dấu Chân Trong Sa Mạc (Học viện Têrêsa Avila)

SHARE:

Dấu Chân Trong Sa Mạc


Dấu Chân Trong Sa Mạc 

Có nhiều ẩn sĩ sống xung quanh một dòng suối trong sa mạc. Mỗi vị dựng cho mình một căn lều. Họ sống tại đó trong sự thinh lặng thẳm sâu, trong chiêm niệm và cầu nguyện. Mỗi người chăm chú tìm gặp Thiên Chúa nơi chính mình. 

Thiên Chúa muốn đến gặp họ, nhưng không thể tìm ra con đường. Tất cả những gì Ngài nhìn thấy từ trời cao, là những chấm nhỏ cách xa nhau trong sa mạc mênh mông. 

Một ngày kia, có một ẩn sĩ, do nhu cầu cần thiết của mình đã đến gặp vị ẩn sĩ khác. Trên nền cát của sa mạc lưu lại những dấu chân mờ nhạt. Vị ẩn sĩ nọ làm một cuộc viếng thăm, để đáp lại cuộc viếng thăm của vị ẩn sĩ bạn, và những dấu chân được ghi đậm hơn trên nền cát. Từ đó, cả các ẩn sĩ còn lại cũng bắt chước và bắt đầu đến thăm viếng nhau thường xuyên hơn. 

Rồi một hôm từ trời cao, Thiên Chúa đưa mắt nhìn xuống sa mạc rộng mênh mông. Ngài chợt nhìn thấy những dấu nối từ căn lều này đến căn lều khác của các vị ẩn sĩ như chiếc mạng nhện. Với tất cả niềm hạnh phúc, Ngài nói: “Bây giờ ta đã tìm được con đường để đến gặp các ẩn sĩ của ta!” 

*************************

Con người sinh ra để sống với, và sống cùng. Không ai là một hòn đảo, vì thế chúng ta cần phải liên đới “gắn bó với nhau”, như câu tục ngữ “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” hay câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.” Và với cái nhìn Kitô giáo, khi nói về ngôi vị, bản chất của ngôi vị là cái tôi độc đáo, nhưng còn là cái tôi tương quan, hay nói cách khác là ngôi-vị-tương-quan: nghĩa là phải hướng đến tha nhân, đón nhận tha nhân, hy sinh cho tha nhân, yêu mến tha nhân… thì chúng ta mới làm triển nở nhân vị của mình. 

Cũng thế trong Giáo Hội, mọi người đều là bộ phận chi thể của Đức Giêsu “Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình” (Ep 4,16). Đức Kitô luôn là nguồn gốc mọi sự, Người chính là “con đường” (Ga 14,6) dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa Cha. Vì thế, chúng ta luôn khắc khoải một nỗi nhung nhớ về Thiên Chúa, khi chúng ta ý thức sự hiện diện của Người qua tha nhân. 

Thời gian giãn cách bởi đại dịch Covid-19, là thời điểm ân phúc Thiên Chúa tặng ban cho mọi người, để chúng ta mở cửa tâm hồn, mở cửa cuộc sống và “ra đi” gặp gỡ người khác, làm cho chúng ta trở nên gần gũi với tha nhân. Nhưng vì dịch bệnh covid đang lây lan, nên chúng ta không thể đi đến từng nhà, thăm viếng từng người, để an ủi, chia sẻ tâm tư tình cảm với họ. Tuy nhiên, trong gia đình, trong cộng đoàn, mọi người có thời gian để ngồi lại với nhau, cùng ăn, cùng chơi và cùng chia sẻ vui buồn trong ngày sống. Điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khó thực hiện trước đây, vì ai cũng quá bận rộn trong cuộc sống, ngược xuôi lo cơm áo gạo tiền, hay đêm ngày vật lộn với sách vở để lấy được mảnh bằng! 

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta “Hãy ra khỏi chính mình” để tìm đến tha nhân. Trong những ngày giãn cách này, để thực hiện lời khuyên của ĐTC Phanxicô, chúng ta hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đến với những chị em mà chúng ta thấy khó có thể nói chuyện. Hãy tìm cách gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi để làm ngắn lại khoảng cách tương giao. Nhất là, hãy ra khỏi mình để có thể “gặp gỡ” được mọi người qua những giờ bên Thánh Thể Chúa. Chúng ta cũng có thể “ra khỏi mình” để vui chơi cùng nhau, hay làm những công việc chung hữu ích cho mọi người. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm bước ra khỏi chính mình, đến với tha nhân, đến trong mọi hoàn cảnh, vì nơi nào có “dấu chân” tình yêu, thì nơi đó được Chúa chúc lành! 


Maria Nguyễn Tuyền 
(HV)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1202,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4611,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dấu Chân Trong Sa Mạc (Học viện Têrêsa Avila)
Dấu Chân Trong Sa Mạc (Học viện Têrêsa Avila)
Dấu Chân Trong Sa Mạc
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT6XsyBMJUFBnEHHKMH6gaB17ZTshzklc-1JNsiBH-2u1_FoB9g2mJW2UC_FdCP6n_VswPV0OuB8HUu5odHZpwAjSY3OC7HURMFwCG06T2OM_T4BWYeTzzi8gMVET4TrJNd7-B4Fliq7w/w670-h868/d%25E1%25BA%25A5u+chan+tren+cat+1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT6XsyBMJUFBnEHHKMH6gaB17ZTshzklc-1JNsiBH-2u1_FoB9g2mJW2UC_FdCP6n_VswPV0OuB8HUu5odHZpwAjSY3OC7HURMFwCG06T2OM_T4BWYeTzzi8gMVET4TrJNd7-B4Fliq7w/s72-w670-c-h868/d%25E1%25BA%25A5u+chan+tren+cat+1.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/06/dau-chan-trong-sa-mac-hoc-vien-teresa.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/06/dau-chan-trong-sa-mac-hoc-vien-teresa.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content