Mái Ấm Vinh Sơn Thất Khê (Lạng Sơn) - "Lá rách đùm lá nát"
“Chính anh em hãy cho họ ăn.”
(Lc 9,13)
Mái Ấm Vinh Sơn Thất Khê (Lạng Sơn) - "Lá rách đùm lá nát"
Vì tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn huyện Tràng Định, nên Ban chỉ đạo huyện đã yêu cầu 110 hộ thực hiện việc cách ly xã hội, để bảo đảm an toàn cho mọi người, vì tại khu vực đó có người nhiễm covid-19.
Các hộ gia đình này thật đáng thương, vì việc cách ly phải thực hiện quá bất ngờ, nên không gia đình nào chuẩn bị lương thực đủ trong thời gian dài như vậy! Biết làm sao để sống qua ngày đây? Nỗi băn khoăn lo lắng của bà con đã được cha xứ giáo xứ Thất Khê và quý dì dòng Đa Minh Gò Vấp trong Mái Ấm Vinh Sơn nghe thấu tận cõi lòng! Mặc dù các cháu trong mái Ấm cũng cần lương thực, nhưng vì không bị cách ly, nên quý Dì có thể mua cho các cháu được. Hơn nữa, lúc này bà con đang cần, đó là một ưu tiên cần chọn lựa để chia sẻ!
Lúc này đây Lời Chúa nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13) thật ý nghĩa. Cha xứ giáo xứ Thất Khê cộng tác với quý dì Mái ấm Vinh Sơn, hỗ trợ 110 hộ gia đình một số lương thực. Quà tặng bà con, tuy chẳng thấm là bao với 110 hộ dân, nhưng tấm lòng chia sẻ khi “lá rách đùm lá nát”, cũng làm cho mọi người ấm lòng!
Xin Chúa cho chúng con mau qua đại dịch, để mọi người được sống an vui, hạnh phúc.
Mái Ấm Vinh Sơn
Thất Khê, Lạng Sơn
COMMENTS