Tu xá Đồng Đăng – Chia sẻ ước mơ của dân làng
Đồng Đăng chào đón cái nắng nóng gay gắt của mùa hè trên mảnh đất sơn cước xứ Lạng. Nhưng cho dù nắng nóng cỡ nào, chị em vẫn tiếp tục chương trình bác ái hàng tháng: Chăm lo cho sức khỏe cho dân bản làng, qua sự chia sẻ quảng đại của quý ân nhân.
Đối tượng chị em lưu tâm là các cụ già neo đơn, đau bệnh, thiếu thốn lương thực, hay các vật dụng cần thiết cho mùa hè nắng nóng này. Chị em có kế hoạch đi vào bản vào tháng tư để trao quà cho quý cụ!
Nhìn những chùm mận đỏ, vàng, chi chít trên cây, báo hiệu một mùa mận bội thu trong bản làng, nhưng chị em không khỏi bùi ngùi thương cảm, khi nghe các cụ than thở rằng: chỉ vì con Covid-19, nên thương lái Trung Quốc không thu mua! Trong khi phải bán được mận mới có tiền mua chiếu trúc, quạt gió được!
Niềm ao ước thật nhỏ nhoi mà cũng không thành hiện thực, chỉ vì mận vẫn còn đeo trên cây, không bán được! Dân làng nhìn mận mà héo úa ruột gan, vì mận không thể thay quạt, thay chiếu hay thay gạo được! Phải có tiền!!!
Tội các cụ quá! Trời nắng quá thì các cụ lại ... ước mơ! Mơ được manh chiếu trúc nằm cho mát, mơ có cây quạt thổi gió cho cơn ngủ được dài thêm!
Ước mơ vẫn lại là mơ ước thôi!
Các Dì cũng ước mơ theo các cụ. Ước mong tháng 5 này, tháng Hoa của Mẹ, Mẹ sẽ nói nhỏ để các ân nhân giúp ước mơ của các cụ thành hiện thực. Chẳng biết các cụ sẽ được mát cái lưng khi nằm trên chiếu trúc, hay hưởng làn gió mát của cái quạt gió đến bao giờ? Chỉ có Chúa mới biết!
Tu xá Đa Minh Đồng Đăng
Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
COMMENTS