Trường Mẫu giáo Misa, Phú Quốc: Hạnh Phúc từ sự chia sẻ
“Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau,
vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế”
(Dt 13:16)
Trước thực trạng cả nước đang chống chọi dịch bệnh, nhiều người mất công ăn việc làm, nên rất nhiều hoàn cảnh đáng thương cần sự giúp đỡ. Trường Mẫu giáo Misa đã vận động phụ huynh, cùng chung tay giúp đỡ đồng bào, bằng việc kêu gọi mọi người thân quen, quyên góp trực tiếp cho nhà trường. Tại nhà trường, ban Giám hiệu muốn tập cho các cháu chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn, bằng cách “nuôi heo đất” tại lớp. Thành quả thật đáng trân trọng! Quý phụ huynh góp được 20 triệu đồng, 1 tấn gạo, 5 thùng sữa tươi Vinamilk, bột ngọt, 15 thùng mì tôm. Nhận quà xong, nhà trường tổ chức cho Cán bộ, giáo viên, công nhân viên, cùng phụ huynh và đại diện 20 bé khối lớp Lá, đi thăm và tặng quà tại 2 khu vực: Khu phố 3,5 và Cầu Trắng
Vào lúc 8g00 sáng ngày 8/5/2021, trường MG Misa, phối hợp với Phụ huynh học sinh, trao 50 phần quà đến những hộ gia đình khó khăn tại khu phố. Các cháu MG Misa tặng 30 phần sữa và bánh, kẹo đến các bé học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố chung quanh.
Đến 9g00 sáng, mọi người di chuyển bằng xe 50 chỗ đến khu vực cầu Trắng. Quý Phụ huynh trao quà và hiện kim đến 35 hộ gia đình. Còn các cháu tặng 30 phần sữa, bánh, kẹo cho các bạn, đồng thời cùng đùa vui với các bạn trẻ em tại địa phương.
Một chuyến thăm đầy ý nghĩa, lần đầu tiên Phụ huynh và các bé được đến khu vực Cầu Trắng thăm hỏi bà con. Mọi người đều cảm thương, vì chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, khổ cực: Ông bà già neo đơn, đau bệnh, các bạn nhỏ gia đình khó khăn, thậm chí có bạn không được đến trường!
Khi ra về, mọi người đều ước mong có nhiều bàn tay chia sẻ hơn nữa, cùng quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, hoàn cảnh khó khăn, ngay trên “đảo Ngọc” mà mình đang sống!
Xin tình yêu của Chúa Kitô được lan tỏa trên khắp muôn nơi, qua những lần thăm hỏi yêu thương chân tình và vui vẻ.
Trường Mẫu giáo Misa
Phú Quốc, Kiên Giang
COMMENTS