Trọn tâm tình tri ân - Chúng con xin gửi hương theo gió về Hội dòng!
Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa,
Tri ân Hội Dòng, đã đồng hành cùng chúng con trong sứ vụ học tập.
Chúng con xin chân thành cảm ơn:
+ Dì Bề trên Tổng quyền và Ban Tổng Cố vấn,
+ Quý Dì Nguyên Tổng,
+ Quý Bề trên, Quý Ngoại,
+ Quý Dì, cùng toàn thể Chị em,
đã hiệp lời cầu nguyện, gửi những tâm tình yêu thương đến chúng con,
trong dịp Lễ Tốt Nghiệp của chị em chúng con ngày 14/5/2021 vừa qua.
Dù ở xa, chúng con vẫn cảm nghiệm được tình thương của Mẹ Hội dòng, qua Quý Bề trên, quý Dì và chị em. Đó là nguồn khích lệ lớn lao để chúng con kiên trì và can đảm tiếp tục sứ vụ học tập của mình.
Chúng con tạ ơn Chúa vì buổi lễ ra trường đã diễn ra thật tốt đẹp. Tham dự buổi lễ với chúng con có một số sơ đại diện của Dòng Notre Dame nơi chúng con đang ở, cùng với quý Sơ của Dòng Ursuline, và quý Ân nhân giúp học bổng cho chúng con.
Niềm vui được tăng lên gấp đôi, khi chị em con nhận được quà từ Hội Dòng gửi tặng Quý Sơ, nơi chúng con được nhận học bổng, cũng như đang trọ học. Tranh thêu quê hương Việt Nam, đã gói trọn tâm tình tri ân của Hội Dòng đến quý Sơ ân nhân. Bức tranh này làm quý Sơ rất xúc động! Chúng con cảm ơn Mẹ Hội Dòng đã chăm lo cho chúng con, cả những điều mà chúng con không nghĩ tới!
Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn Dì Bề trên Tổng quyền, Quý Dì Tổng Cố vấn, Quý Bề Trên, quý Ngoại, quý Dì và chị em thật nhiều. Chúng con nguyện xin Chúa tuôn tràn bình an và ân sủng của Ngài trên cả nhà. Chúng con xin quý Dì và cả nhà tiếp tục cầu nguyện cho chúng con trong hành trình sắp tới được mọi sự tốt đẹp.
Chúng con,
Maria Đỗ Thị Kim Uyên
Maria Nguyễn Ngọc Ánh Linh
COMMENTS