Tâm tình tri ân trong ngày Lễ Tốt Nghiệp nơi quê người!
Tâm tinh tri ân trong ngày Lễ Tốt Nghiệp nơi quê người!
Vào lúc 4g chiều ngày 16/5/2021 (3g00 sáng ngày 17/5 tại Việt Nam), trường Mount St. Mary’s University đã tổ chức lễ ra trường cho các sinh viên tốt nghiệp. Trong buổi lễ hôm nay, chị Nguyễn Diễm nhận văn bằng Cử nhân Thần học và chị Mai Hiên nhận bằng Cử nhân Ngữ Văn Anh.
Mặc dù trời mưa và phải thay đổi địa điểm tổ chức, nhưng buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp và trang trọng. Sự hiện diện của quý ân nhân và chị Nguyễn Lan, đã tăng thêm niềm vui cho hai chị nhân ngày ra trường.
Nhìn lại chặng đường đã qua, hai chị xác tín rằng tất cả là do ơn Chúa. Như lời của Đức ông Cummings tại chủng viện Mount St. Mary’s Seminary, trong một bài giảng. Ngài nói, Chúa không nói, không có Ngài chúng ta sẽ làm được một ít, nhưng Ngài nói, không có Ngài chúng ta sẽ không làm được gì cả, dẫu rằng một ít cũng không được! “Without me, you can do nothing” (John 15,5).
Như vậy, chúng ta thấy rằng, Chúa đã làm tất cả cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh, từ những công việc nhỏ bé hằng ngày, đến việc cầu nguyện và trong cả học hành nữa. Đó cũng là tâm tình tri ân của hai chị trong ngày ra trường. Hai chị luôn xác tín rằng, Chúa đã khởi sự, thì chính Ngài sẽ cho các chị hoàn thành được sứ vụ. Hôm nay, trái ngọt Chúa ban cho các chị sau những tháng ngày miệt mài đèn sách!
Hai chị cũng ý thức rằng, không thể có kết quả tốt đẹp này, nếu thiếu sự chăm lo của Hội Dòng, sự nâng đỡ của gia đình, và sự hỗ trợ của quý ân nhân.
Hai chị xin gói trọn tâm tình tri ân trong cánh thiệp đơn sơ, xin được gửi theo mây gió ngàn xa!
Nguyễn Lan
COMMENTS