Tại sao Matthias được chọn làm tông đồ để thay thế Judas?
![]() |
Thánh Matthia - Public Domain |
Tại sao Matthia được chọn làm tông đồ để thay thế Giuđa?
Philip Kosloski
Matthia có một số tiêu chuẩn đủ để trở thành tông đồ tiếp theo.
Trong sách Công Vụ Tông Đồ, Thánh Phêrô đã đặt vấn đề đâu là điều kiện để có thể được chọn vào nhóm Mười Hai thay thế Giuđa? Sau đó, thánh Phêrô bắt đầu đặt ra một số tiêu chuẩn và cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn, cuối cùng ngài chọn Matthia.
Trong bài giảng của Thánh John Chrysostom, cho chúng ta biết rằng, có những yêu cầu rất cụ thể mà người thay thế cần phải đáp ứng trước khi được cứu xét.
Đã sống trong Nhóm 12
Theo thánh Phêrô, chúng ta phải chọn từ những người đã sống trong nhóm 12. Thánh nhân nhấn mạnh, người đó phải là chứng nhân. Mặc dù Thánh Thần sẽ soi sáng để lựa chọn, nhưng ngài coi
thời gian sống với nhóm trước đây là quan trọng nhất. Những người đã sống trong Nhóm 12 trong suốt thời gian Chúa sống giữa họ. Ngài nói đến những người đã ở với Chúa Giê-su, không chỉ những người đã từng là môn đệ của ngài. Tất nhiên ngay từ đầu nhiều người đã đi theo Chúa.
Điều quan trọng đối với Phêrô là, người thay thế phải là người có kinh nghiệm sống đời sống của nhóm, kinh nghiệm sống với Thầy Giêsu trong suốt sứ vụ của Ngài, và học hỏi trực tiếp từ Ngài.
Nhân chứng về sự Phục sinh của Chúa Giêsu
Cho đến ngày hôm nay, thánh Phêrô nói thêm, về ngày Chúa được đưa lên khỏi chúng ta - một trong những người này phải được làm nhân chứng cùng với chúng tôi về sự phục sinh của Chúa. Phêrô không nói “một nhân chứng về những việc còn lại của mình”, mà chỉ nói một nhân chứng về sự Phục sinh. Nhân chứng đó sẽ đáng tin hơn, khi có kinh nghiệm về việc Thầy bị giết và được Phục sinh, người có thể tuyên bố rằng kẻ đã ăn uống và bị đóng đinh cũng đã sống lại từ cõi chết. Anh ta cần phải là một nhân chứng, không phải về thời gian trước hoặc sau sự kiện đó, và không phải về những dấu lạ và điều kỳ diệu, mà chỉ về chính sự Phục sinh. Đối với phần còn lại diễn ra theo phương thức xét tuyển chung, công khai; nhưng sự sống lại diễn ra một cách bí mật, và chỉ những người này được biết.
Trở thành nhân chứng về sự Phục sinh của Chúa Giê-su là một tiêu chuẩn quan trọng, đặc biệt là đối với một Giáo hội trẻ, cần thuyết phục người khác rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết.
Họ cần những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, những người có niềm tin vững chắc vào Chúa Giêsu và có thể tự mình chứng thực sự Phục sinh của Ngài, từ kinh nghiệm về việc Thầy bị giết và được Phục sinh.
Cuối cùng, họ phó mặc việc lựa chọn Matthia cho sự quan phòng của Thiên Chúa, không dựa vào sức riêng của mình, và Matthia đã được Thiên Chúa chọn để thay thế Giuđa.
Philip Kosloski
Nguồn: aletia.org
Ban Truyền thông chuyển ngữ
COMMENTS