Xin giã biệt, tôi đi về Nhà Chúa!
Tôi ngơ ngác bước vào khung trời mới,
Kiếp nhân sinh mơ tới cõi Thiên đàng,
Chốn Thiên Thai sao chỉ thấy hoang mang?
Trong ngây ngất, hồn ngập đầy thống hối.
Mắt bừng mở thấy mình đầy tội lỗi,
Tay cuồng si vẫn ôm chặt đam mê,
Giữa khói sương tôi lạc nẻo đường về,
Mênh mông quá, biển đời tôi sóng vỗ.
Như người thợ, tôi miệt mài đan dệt,
Cuộc đời tôi với đủ loại sắc mầu,
Khung thời gian, tôi nào biết đến đâu,
Giờ đã điểm, Chúa cắt ngay hàng chỉ.
Chúa đánh dấu 80 năm trần thế,
54 năm phục vụ giữa đời,
Trong yêu thương, tôi gieo bước khắp nơi,
Nay giã biệt, tôi đi về Nhà Chúa.
COMMENTS