Vẻ đẹp của Thánh Giá (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Mỗi lần chiêm ngưỡng Thánh Giá chúng ta thường chỉ thấy những vết thương, những đau khổ. Nhưng hôm nay chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi Thánh Giá.
Dấu đinh nơi bàn chân là dấu chân đẹp của người mẹ. những bước chân dầm mưa dãi nắng với những gót chân chai nứt, để những đứa con được bát cơm lành, bát canh ngọt, manh áo mới.
Dấu đinh nơi bàn tay là dấu đôi tay vất vả của người bố. Với gánh nặng trên vai, với sự hy sinh không mệt mỏi, để những đứa con được ăn học, được lớn lên không thua kém bạn bè.
Vết thương nơi quả tim là hình ảnh của tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng, bạn hữu. Vết thương ấy đau lắm khi tình yêu bị phản bội, nhưng vẫn hạnh phúc lắm khi yêu.
Mão gai trên đầu là hình ảnh của các nhà khoa học, nghiên cứu, thần học luôn tìm hiểu, nghiên cứu, phát minh ra sự huyền nhiệm và công trình vĩ đại của Thiên Chúa từ đó rút ra những bài học mới cho nhân loại.
Những vết thương nơi đầu gối là hình ảnh của các người Thánh hiến. Đầu gối của họ thường bị chai sạn, vì luôn quỳ gối cầu khẩn xin Chúa ban ơn phúc cho nhân loại.
Bài học Thứ Sáu Tuần Thánh mời gọi chúng ta đón nhận những món quà Chúa trao: là sự hy sinh của Chúa Giêsu, là sự hy sinh của cha mẹ, vợ chồng, con cái, hay là sự hy sinh dù rất nhỏ bé của người bên cạnh mình.
Những món quà ấy cũng có thể là những lời nói khó chịu, thái độ cư xử thiếu tế nhị, thiếu bác ái của người bên cạnh ta. Nhưng vì là món quà nên Thiên Chúa mời gọi chúng ta đón nhận. Đón nhận như là Chúa đón nhận chúng ta với đầy những tội lỗi và yếu đuối.
Kim Yến
COMMENTS