Tình đầu cũng là tình cuối của tôi
Như một món quà nhỏ,
gửi em Anna Trần Trang (TVT)
Những ngày gặp gỡ trao đổi với Thiên Chúa để lấy một quyết định cuối cùng, là hiến dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa. Đó cũng là thời điểm gợi lại trong tôi biết bao những kỷ niệm dấu yêu thuở ban đầu – mối tình đầu của tôi.
Đã một lần quyết định chia tay gia đình, bố mẹ, anh em ruột thịt, cùng các bạn bè thân yêu, quyết tâm lên đường, đi theo tiếng gọi tình yêu phát xuất từ đáy lòng tôi. Tiếng gọi ấy đã theo đuổi tôi cho đến ngày hôm nay, lúc thì trào dâng như sóng vỗ dập dồn, lúc lại êm đềm thầm lặng như mặt nước hồ thu.
Nhìn lại chặng đường 3 năm Thỉnh viện, 2 năm Tiền tập và Tập viện, cộng thêm 6 năm Học viện, là những chặng đường của Tình yêu, nhưng cũng không thiếu đau khổ! Biết bao sóng gió, khó khăn, buồn tẻ, và những trăn trở trong cuộc sống! Nhưng nay tất cả đã qua, chỉ còn lại trong tôi những an ủi và niềm vui. Ngồi ôn lại những kỷ niệm ấy với Đấng Tình Yêu đang ngỏ lời với tôi, không chần chờ gì nữa, tôi biết mình đã yêu. Tôi liền thốt lên: “Chúa ơi, Chúa là mối tình đầu, cũng chính là tình cuối của con!”.
Từ nay, con quyết tâm sống trọn vẹn trong tình yêu Chúa cho đến hết đời con! Và ngay giờ đây trước mắt con Chúa ơi, con bắt đầu một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa với Chúa vì con đã “say mê và liều lĩnh”. Con biết chẳng cuộc tình nào giống cuộc tình nào đâu! Lúc này con không cần suy tính gì nữa, con xác tín rằng mình đã yêu cách hoàn toàn ý thức và tự do, và con đã chọn lựa Chúa dứt khoát, một lần cho mãi mãi.
Một hành trình tuy không hề biết trước, nhưng con tin chắc chắn sẽ đầy thú vị và ngọt ngào, vì Lời Chúa đang ở trong con: “Cứ an tâm, Thầy đây đừng sợ” (Mc 6:50). Con xin hoàn toàn phó thác bản thân con cho Đấng Thánh Tình Yêu, chính Ngài đã yêu thương con trước và giờ đây con xin đáp lại.
Đứng trước sứ vụ mà Hội Dòng thay Chúa trao cho con, con sẽ phải làm một cuộc từ bỏ.
Con sẽ bỏ lại tất cả: Chị em rất thân thương cùng chung sống với con trong Tu viện, gia đình thân yêu, cha mẹ, anh chị em ruột thịt, bạn bè thương mến! Con cũng cần từ bỏ những quyến rũ mời gọi con bám víu, để thanh thản lên đường đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa. Sự kiện sẽ diễn ra như quy luật bất biến của muôn người: xuất giá thì tòng phu …
Con sẽ nhớ đến mọi người trong lời cầu nguyện thay cho lòng biết ơn của con.
Chúa luôn ở bên con, xin nâng đỡ con!
M. Nguyễn Ngọc
COMMENTS