SN TM Chúa Nhật III PS - Lc 24:35-48

SHARE:

SN TM Chúa Nhật III PS - Lc 24:35-48

Suy niệm 1 

Vui mừng chen lẫn sợ hãi. Trong khi hai môn đệ trên đường về Emau, còn đang tường thật cho các Tông Đồ về việc Chúa hiện ra với các ông, và việc các ông đã nhận ra Chúa thế nào, thì Chúa lại hiện ra giữa đám môn đệ. Tất cả đều vừa hết sức vui mừng, lại vừa sợ hãi vì tưởng là ma! Chúa phải trấn tĩnh các ông bằng việc cho các ông xem thấy lỗ đinh trên tay và dấu đòng đóng vào cạnh sườn Người. 

Để chứng minh mạnh hơn nữa, Người hỏi ở đây có gì ăn không? Họ đưa cho Người miếng cá và tảng mật ong Người chỉ ăn một nửa và trao lại cho họ nửa kia, kẻo họ nghĩ rằng Người đã ‘biến’ miếng cá đi đàng nào mất! Từ đó, các ông mới hoàn hồn. 

Trong cuộc sống của chúng ta, có lúc chúng ta cũng bán tín bán nghi, cũng hoang mang, cũng sợ hãi. Bình thường, chúng ta vững bước ngon lành. Bỗng một cơn bệnh hiểm nghèo xẩy đến, một mất mát người thân, bỗng chiến tranh cướp hết gia tài sản nghiệp, bỗng vượt biên kẻ mất người còn, chúng ta sinh hoang mang chao đảo: Không biết có Chúa thật không? Chẳng lẽ có Chúa, mà Ngài lại vô tâm vô tình đến như vô cảm thế này ư? Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi thấy mình cũng đâu có đến nỗi phải chịu đựng sự việc xẩy ra quá ngỡ ngàng như thế này! 

Bỗng tôi thiếp đi. Và trong giấc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe như Chúa thì thầm: Con ơi, Cha sống cũng đâu có đến nỗi. Cha hằng chữa lành mọi người đến với Cha. Cha từng hóa bánh cho hàng ngàn người ăn no nê. Cha thương họ như đoàn chiên không có người chăn. Cha dạy dỗ họ những điều chân thật. Vậy mà Cha chịu những roi đòn tơi tả. Chịu đóng mạo gai trên đầu. Chịu vác thập giá ngã lên ngã xuống. Chịu treo trần truồng trên thập tự! Cha sống đâu có đến nỗi hả con? Tôi bừng tỉnh dậy trong nước mắt chan hòa. 

Suy niệm 2 

Để củng cố đức tin cho các ông, Người lấy Kinh Thánh, từ các Tiên Tri qua các Thánh Vịnh nói về Đấng Cứu Thế, đến kết luận rằng Đấng Cứu Thế phải chịu nhiều đau khổ và cái chết, rồi mới tiến vào vinh quang. Tôi cũng biết tôi phải học hành sôi kinh nấu sử mới có ngày bảng vàng ghi danh. Trồng tỉa phải đào sới nương đồng, phải bỏ phân tưới bón, có khi phải tưới cả bằng mồ hôi nước mắt, mới có ngày hạt giống nẩy sinh cây xanh trái ngọt. Cái gì có giá trị cũng bán mắc. Tiền nào của ấy mà. 

Suy niệm 3

Sứ mệnh cho các tông đồ: Các con phải làm nhân chứng về tất cả những sự việc này, khởi sự từ Jerusalem. Tức là Ngài trao cho các ông và những người kế vị, phải rao giảng cho muôn dân, từ Jerusalem cho đến tận cùng thế giới, về Ơn Cứu Độ của Đấng Cứu Thế đã chịu nạn, chịu chết, và đã phục sinh. Đấy là con đường của Giáo Hội, là Ơn cứu rỗi. Không có con đường nào khác. 

Tự vấn: 
1. Tôi có xác tín vào ý nghĩa cuộc đời của tôi, là được sinh ra, được cứu chuộc, và được hạnh phúc không? 
2. Tôi có tin vào Giáo Hội do Chúa thiết lập, để mang ơn cứu rỗi cho tôi không? 
3. Tôi có hãnh diện được làm con của Chúa trong Hội Thánh của Người không? 
4. Tôi có xác tín rằng những đau khổ của tôi chính là những đóng góp cho hạnh phúc mai hậu của tôi không? 

Lm Vincent Nguyễn An Ninh 
Houston, Texas

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1196,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4605,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN TM Chúa Nhật III PS - Lc 24:35-48
SN TM Chúa Nhật III PS - Lc 24:35-48
SN TM Chúa Nhật III PS - Lc 24:35-48
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCc4ptXWIz7ZXRbgCD9chAyydFT0J4aIPzzbBrXyngYMRqdS7AwIeWYcJ97_4LhZ19jj9gWMTL7Ul-aq4_9M_6V1BdxiLSge4KhRJeO0nMV58frlrEI0tlXIrJSvSR6uW0FniFMJASEY0/w683-h454/CN+III+PS+B.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCc4ptXWIz7ZXRbgCD9chAyydFT0J4aIPzzbBrXyngYMRqdS7AwIeWYcJ97_4LhZ19jj9gWMTL7Ul-aq4_9M_6V1BdxiLSge4KhRJeO0nMV58frlrEI0tlXIrJSvSR6uW0FniFMJASEY0/s72-w683-c-h454/CN+III+PS+B.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/04/sn-tm-chua-nhat-iii-ps-lc-2435-48.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/04/sn-tm-chua-nhat-iii-ps-lc-2435-48.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content