SN Phúc Âm Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa
Chúa Giêsu đã mạc khải nhiều lần cho Thánh Nữ Faustina về lòng thương yêu hải hà của Ngài đối với nhân loại, nhất là đối với các linh hồn đã hòng lìa xa khỏi Trái Tim ngút ngàn thương xót của Ngài.
Tấm lòng thương xót ấy, Ngài đã thể hiện rất nhiều lần trong Phúc Âm:
1. Thấy đoàn lũ dân chúng theo mình, Ngài xót thương họ như đàn chiên không có người chăn! ( Rất tiếc: tôi không còn nhìn thấy, nên không trưng dẫn được Thánh Kinh trong lúc này. Quý anh chị em có thể tìm được, không khó đâu.)
2. Ngài nhìn thấy người thanh niên đi tìm sự trọn lành, Ngài rất thương yêu, nhưng tiếc thay, anh tiếc của, nên đã bỏ mất cơ hội!
3. Với người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, Ngài phán: “Cha cũng không kết án con. Hãy về, và đừng phạm tội nữa.”
4. Thấy người mẹ than khóc đưa quan tài người con trai đi chôn, Người động lòng thương, bảo các đô tùy dừng lại, Người nói: Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi sống lạo. Người chết trỗi dậy. Và Ngài trao lại cho mẹ anh. Mọi người chỉ biết sửng sốt.
5. Nghe tin Lazrô đã chết, Ngài đến hỏi đã chôn anh ở đâu, họ đưa Ngài đến. Đứng trước mộ, Ngài khóc. Mọi người khóc theo, và cảm động nói: Kìa, Ngài thương anh ấy biết bao!’ Ngài bảo họ mở cửa mồ ra. Họ nói ‘Thưa Thày đã 4 ngày rồi.’ Trong nước mắt, Ngài bảo: “Ta đã chẳng nói: các ngươi sẽ thấy vinh quang Ta sao? Họ mở ra. Ngài ra lệnh: Hỡi Lazrô, Ta truyền cho anh trỗi dậy. Mọi người vô cùng kinh ngạc!
6. Lúc Chúa bị điệu đi trong hành lang của Tổng trấn Philatô, Chúa thấy Phêrô bẽn lẽn sầu khổ vì đã lỡ chối Thầy, Chúa thoáng nhìn ông với ánh mắt yêu thương và tha thứ, khiến ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết.
7. Trên thánh giá, Chúa cúi xuống nhìn thấy Mẹ Người và Gioan sầu khổ, Ngài lấy hết sức bình sinh, đầy yêu thương mà giao phó: “Gioan, đây là Mẹ con.”
Được Thánh nữ Faustina tấu trình cặn kẽ về mạc khải của chúa Giêsu cho thấy lòng Chúa dạt dào tình yêu thương nhân loại, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập ngày Chúa Nhật thứ II sau Lễ Phục Sinh, làm ngày thế giới suy tôn Lòng Thương Xót Chúa. Nhờ đó, ngày nay mọi người trên khắp thế giới đều tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa. Mọi nhà thờ đều có giờ kính Lòng Thương Xót Chúa. Hàng năm, tại Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach, Hoa Kỳ, giáo dân Việt Nam có Đại Hội rất lớn kính lòng Thương Xót Chúa vào ngày Chúa Nhật II sau Lễ Phục Sinh. Cũng vì thế, ngày nay mọi nhà thờ, mọi gia đình chúng ta mới có cái diễm phúc được lần chuỗi Lòng thương xót Chúa.
Lm. Vincent Nguyễn An Ninh
Houston, Texas
COMMENTS