Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Tu Trì...
Hôm nay là ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Tu Trì. Chúng ta thường nghĩ đến việc cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi, nhất là trong xu thế ngày càng ít người trẻ đi tu để làm linh mục hay tu sĩ...
Nhưng thiết tưởng, cũng rất quan trọng việc cầu nguyện cho chất lượng đào tạo ơn gọi tại các chủng viện, dòng tu, tu hội nữa - cũng như việc cầu nguyện cho sự biện phân thích đáng trong việc thành lập, nuôi dưỡng các tổ chức tu trì...
Tôi không chính thức tìm hiểu và thống kê tình hình ở khắp các giáo phận Việt Nam, mà chỉ ghi nhận những gì diễn ra trong vài thập niên trở lại đây tại ba hay bốn giáo phận mà mình biết khá rõ, thì thấy rằng câu chuyện thật rộn ràng mà cũng nhiều rối rắm...
-Tại Hà Nội, Tu đoàn Truyền Tin, ngành nam và ngành nữ, được Đức H.Y. Phạm Đình Tụng thành lập năm 2003. Mới đây Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã phải giải thể ngành nam.
-Tại Đà Nẵng, Tu đoàn Thừa sai Mẹ Thiên Chúa được nhận thuộc quyền giáo phận bởi Đức cha Nguyễn Bình Tĩnh, nay được biết đang ra khỏi giáo phận Đà Nẵng để đến nhập vào một giáo phận khác (?). Cũng tại Đà Nẵng, Cha cố Huyên từ Mỹ về thành lập Tu đoàn Tông đồ Đức Mẹ La Vang (nữ), sau một số năm thì nay được biết xem ra rất khó có thể tiếp tục tồn tại. Cha cố Huyên thì đã qua đời. Giáo phận Đà Nẵng vừa thành lập một tổ chức tu trì mới: Hiệp hội Nữ tỳ Thừa Sai Thánh Giá!
-Tại Đà Lạt, có Tu hội Đức Maria Mẹ Hy Vọng được thiết lập vào tháng 3/2013, nhưng 5 tháng sau thì Bản quyền ký sắc lệnh huỷ quyết định thiết lập ấy. Tu hội này vốn do Linh mục Duy Kim sáng lập và từng được Đức cha Nguyễn Văn Yến nhận vào giáo phận Phát Diệm hồi năm 2002, nhưng sau đó Đức cha Nguyễn Năng xem xét lại và không thừa nhận vì tu hội này không hề có trụ sở ở Phát Diệm, cuối cùng Cha Duy Kim phải tìm lên Đà Lạt, được nhận và rồi bị giải thể như nói trên. Tưởng cũng nên kể thêm, giáo phận Đà Lạt đang thành lập Tu đoàn Chứng Nhân Đức Tin, mà nhân sự ban đầu gồm một số đến từ Tu hội Đức Maria Mẹ Hy Vọng đã giải thể.
-Tại Phan Thiết, Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu, ngành nam và ngành nữ, được sáng lập do Cha Nguyễn Viết Linh, và được chính thức thành lập thuộc quyền giáo phận bởi Đức cha Huỳnh Văn Nghi. Tu đoàn nam này vừa bị giải thể bởi Bản quyền giáo phận (Đức cha Đỗ Mạnh Hùng), hiện nay nghe nói vẫn đang cố gắng khiếu nại lên Toà Thánh!
-Trở lại với Đà Lạt, có nhóm trừ quỉ ở Bảo Lộc mà nhiều người đã nghe biết. Điều muốn nói ở đây là nhóm này đã thu hút được khá nhiều người tu trì, gồm linh mục triều, linh mục dòng, đan sĩ, chủng sinh, và đặc biệt là các nữ tu (có lẽ đến vài chục nữ tu từ các hội dòng khác nhau từ Bắc chí Nam!)...
Xem thế, chỉ một mảng của bức tranh toàn cảnh ở Việt Nam thôi cũng cho thấy câu chuyện ơn gọi tu trì quả thật rộn ràng và cũng nhiều rối rắm. Phải cầu nguyện thật nhiều cho tình hình bớt rối rắm hơn, để đời sống và sứ mạng của Giáo hội được mạnh mẽ hơn, vì thiện ích của đoàn chiên Chúa!
FB Le Cong Duc Lm
COMMENTS