Chúa ơi, xin đừng bỏ con!
Bạn thân mến!
Chúng ta thường hay cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa đừng bỏ con” hay “Chúa ơi, xin đừng bỏ con”. Những khi gặp khó khăn thử thách, sợ hãi ta vẫn tưởng rằng Chúa đã rời xa ta rồi.
Nhưng không phải đâu bạn. Chúa không bỏ tôi, không bỏ bạn bao giờ! Mà chỉ chúng ta bỏ Chúa, chúng ta rời xa vòng tay yêu thương che chở của Chúa.
Câu chuyện Ông Giakêu trong Tin Mừng Luca 19,1-10 cho thấy một hình ảnh gặp Chúa rất đẹp.
Ông Giakêu, người thu thuế, với đế quốc thời đó ông chỉ là tay sai, với dân chúng, người ta gọi là thằng, là quân ăn cướp ngày. Ông biết thân phận của ông, ông biết mình lùn, mình hèn hạ, thấp kém, tội lỗi. Nhưng những hạn chế đó không cản được sự tò mò, lòng khao khát tới mức phải trèo lên cây. Đang khi trèo, chắc chắn ông nghe thấy tiêng chửi rủa, xì xào, chỉ trỏ của đám đông. Mặc xác họ! Ông vẫn trèo, miễn sao đạt mục tiêu là được nhìn thấy Chúa Giêsu.
Ông đã cố gắng, đã tìm kiếm và ông đã nhìn thấy. Niềm vui vỡ òa khi Chúa đã đến đỡ ông xuống và vào nhà ông.
Cuộc sống của tôi, của bạn mỗi ngày vội vã, tất bật, khó khăn làm cho tôi, cho bạn, rời xa, thậm chí bỏ Chúa trong nhà thờ hay cất Chúa ở một nơi nào đó thật kỹ. Rồi mỗi ngày ta cứ tự thân vật lộn, chiến đấu với cuộc đời, với những gánh nặng đè trên vai. Để rồi ta than thở Chúa ơi, sao Chúa bỏ con. Chúa ơi, xin đừng bỏ con.
Hãy dừng lại, nhìn lại cuộc đời như chàng thanh niên trong câu chuyện trên để tìm kiếm dấu chân ta và dấu chân Thượng Đế.
Hãy đứng lên, bước ra khỏi rào cản tội lỗi, công việc, lo lắng của cuộc đời và khao khát được tìm, gặp Chúa như Giakêu.
Ước mong tôi, bạn, mỗi người quanh ta luôn biết tìm về và gặp Chúa trong cuộc đời, để được Chúa cùng bước đi và cõng ta mỗi khi ta vùng vẫy, chìm đắm trong tuyệt vọng.
Chúc các bạn luôn có Chúa cùng đi!
Kim Yến
Ca khúc: Đừng Bỏ Con Chúa Ơi
Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Trình bày: Ca sỹ Gia Ân
COMMENTS