Suy Niệm Lễ Lá 2111/3/2021- Mùa Chay Năm B
Vạn tuế Con Vua Đa-Vit, vạn tuế đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến
Chúng con hãy vào làng trước mặt kia, thấy có con lừa đang cột ở đó ...
Lại một lần nữa, Chúa phán như thần:
Thày trò đến gần làng Bêtania, Chúa nói: các con hãy vào làng trước mặt kia, sẽ thấy con lừa đang cột ở đó. Hãy cởi dây đem về cho Thày. Nếu có ai hỏi gì, thì nói Thầy có việc, mượn xong sẽ trả lại ngay.
- Họ ra đi. Đến cổng làng, quả nhiên thấy con lừa đang cột ở đó. Họ đang cởi dây thì mấy người đứng đó hỏi các ông cởi nó làm gì vậy? Các ông trả lời như Chúa đã dặn.
Câu hỏi 1
Tại sao Chúa biết có con lừa cột sẵn ở đó? Và làm sao Chúa còn biết có người đứng đó để hỏi?
- Thưa đơn sơ rằng “Vì Chúa là Chúa thật”.
Câu hỏi 2.
Tại sao mấy ông Tông Đồ lại nhận một cái lệnh sai đi một cách hoang mang như thế?
- Thưa bởi các Ngài tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.
Câu hỏi 3.
Tại sao Chúa không cưỡi một con ngựa “Xích thố” cho oai, mà lại cưỡi con lừa vừa thấp bé vừa chậm chạp như vậy?
- Thưa vì Người hiền lành và khiêm nhường.
Câu hỏi 4
Trước khi đi chịu chết, Chúa còn vào thành long trọng làm gì?
- Thưa để dân chúng phải tuyên xưng rằng :“Vạn tuế Con Vua Đa-Vit, vạn tuế đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến”.
Linh Mục Vincent Nguyễn An Ninh
Houston, Texas
COMMENTS