Mẹ đứng đó...! (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Mẹ có thể khóc hay cười khi con cất tiếng khóc chào đời. Những giọt nước mắt hay nụ cười ấy diễn tả hạnh phúc, lo lắng cho tương lai… hay một lý do nào khác. Nhưng chắc chắn những giọt nước mắt và tâm trạng, thái độ ấy rất khác với những giọt nước mắt, tâm trạng và thái độ khi CON MÌNH TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG. Vì nơi đó diễn tả nỗi đau vô cùng. Nỗi đau của thất vọng, của tình yêu, của sự hy sinh… Ai đã trải qua nỗi đau này hay đồng hành cùng bà, mẹ, người thân của mình khi đối diện với cái chết của đứa con thì sẽ hiểu được sự đau đớn, thất vọng, mất mát của tấm lòng người mẹ.
Thứ bảy Tuần Thánh, Giáo Hội mời gọi con cái mình chiêm ngắn hình ảnh MẸ MARIA DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ, TRƯỚC CÁI CHÊT CỦA CON MÌNH, ĐỨA CON DUY NHẤT. MẸ đau lắm nỗi đau mất con, đau vì con chết trong đau đớn nhục nhã, đau vì con chết cô đơn giữa bao người chống đối, nhạo báng, chê cười. Nhưng hình ảnh MẸ ĐỨNG, Mẹ vẫn giữ đươc tư thế ĐỨNG. Vì nơi Mẹ, trong nỗi đau tột cùng ấy vẫn có NIỀM HY VỌNG.
Hy vọng bởi mẹ luôn suy đi nghĩ lại, khắc ghi và thực thi tất cả Lời Thiên Chúa qua biến cố TRUYỀN TIN, qua các biến cố trong cuộc đời của con mẹ. NIỀM TIN, NIỀM HY VỌNG GIÚP MẸ ĐỨNG VỮNG VÀNG DƯỚI CHÂN CÂY THẬP TỰ TREO XÁC CHÍNH CON MÌNH.
Gíao hội mời gọi chúng ta, nhất là những người mẹ, người phụ nữ hãy học nơi Mẹ và xin mẹ chuyển cầu cho chúng ta được VỮNG NIỀM TIN, NIỀM HY VỌNG trong cuộc sống, trong các biến cố của gia đình.
Xin mẹ luôn đồng hành với chúng con!
Kim Yến
COMMENTS