Ước Gì Mãi Là Ngày Xuân - Jorathe Nắng Tím

SHARE:

Ước Gì Mãi Là Ngày Xuân - Jorathe Nắng Tím

Ký ức tuổi thơ về ngày Tết vẫn mãi theo tôi đến hôm nay, khi tuổi đời đã lơ lửng bên kia triền núi. Đó là ký ức rất đẹp về những ngày xuân bình an, giữa hạnh phúc của những người chung quanh. 

Nhớ anh em chúng tôi quanh năm lem luốc, nhưng ba ngày Tết cũng được “ăn diện” bảnh bao, sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất. Chị lớn của tôi thời đó làm giáo viên ở xa, và năm nào cũng về gia đình ăn Tết với quần áo mới cho ba mẹ, các em, và cả nhà súng sính hạnh phúc trong những bộ đồ vía còn thơm phức mùi hồ những ngày đầu xuân. 

“Mặc quần áo mới thì phải ngoan”, vừa diện cho từng đứa em, chị tôi vừa yêu thương căn dặn. Nghe lời chị, suốt ba ngày Tết, chúng tôi không quậy phá, nhưng ngoan ngoãn như những chú chiên ngây thơ, hiền lành.... 

Nhớ ông bà hàng xóm không mấy ngày là không chửi nhau inh ỏi, có khi giữa đêm khuya thanh vắng lôi nhau ra trước sân gào thét, khóc lóc kể tội, lên án nhau, làm cả xóm mất ngủ, nhưng ba ngày Tết bỗng nhiên êm ấm lạ thường, và hai người tươi cười, nắm tay nhau đi từng nhà chúc tuổi. 

Nhớ ông chú, bà bác quanh năm suốt tháng nói xấu, đấu đá nhau mà nguyên nhân thì linh tinh, “chẳng đâu ra đâu”, làm tương quan họ hàng căng thẳng, ngột ngạt, nhưng Tết đến, bỗng dưng nhẹ giọng phân trần, thanh minh, xin lỗi. 

Nhớ những đồng nghiệp cả năm giận dỗi, thù hận, không chào hỏi, nhìn mặt nhau, nhưng Xuân về, chuyện xưa, thù cũ bất ngờ được xếp lại, và bầu khí thông thoáng, cởi mở, nhẹ nhàng, khi ai nấy đều tỏ ra tử tế với nhau hơn. 

Nhớ mọi người quanh tôi những ngày Tết : ai nấy đều tránh cau có, giận hờn, gắt gỏng; tránh to tiếng trách móc, chửi rủa; tránh gây gỗ, đụng chạm, làm mất lòng, tổn thương người khác, nhưng mọi người cố gắng tỏ ra biết điều, thân thiện, từ tốn, lịch sự, bởi người trẻ đã được người già chỉ bảo, con cái trong nhà đã được cha mẹ khuyên răn, em nhỏ đã được anh chị lớn căn dặn: “Ngày Tết là ngày linh thiêng khởi đầu một năm mới. Ngày Xuân là ngày Chúa Xuân có mặt cùng tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất bóng, để cùng ta đón xuân, nên muốn năm mới được may lành, thành công, hạnh phúc, ta phải cẩn trọng sống thật đẹp những ngày đầu xuân, sao cho lời ăn tiếng nói thanh cao, đức hạnh; sao cho việc làm đạo đức, nhân ái; sao cho cách cư xử thuận hoà, dễ thương, để được Chúa Xuân chứng giám, và làm vui lòng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, hầu xứng đáng đón nhận một năm mới hạnh thông, phúc lộc đầy tràn, thịnh vượng, an khang như lòng mong ước.”.... 

Nguồn: Tin Mừng Đường Phố

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1150,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4553,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1594,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Ước Gì Mãi Là Ngày Xuân - Jorathe Nắng Tím
Ước Gì Mãi Là Ngày Xuân - Jorathe Nắng Tím
Ước Gì Mãi Là Ngày Xuân - Jorathe Nắng Tím
https://i.ytimg.com/vi/eq8SgKgQeCk/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/eq8SgKgQeCk/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/02/uoc-gi-mai-la-ngay-xuan-jorathe-nang-tim.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/02/uoc-gi-mai-la-ngay-xuan-jorathe-nang-tim.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content