Mái Ấm Vinh Sơn - Đầu Xuân Đi Kiếm Củi
Trong sắc mầu mùa xuân, ngàn đóa hoa lung linh nở rộ, đắm mình dưới ánh mặt trời khoe sắc thắm.
Đầu xuân, mọi người bắt đầu ra ga tàu, ga xe để tìm công ăn việc làm. Các trường học, nơi không bị ảnh hưởng của cô vy bắt đầu học trở lại, hứa hẹn một năm học đầy ý nghĩa.
Riêng với mái ấm Vinh Sơn, đầu năm nay là thời điểm chúng con đi kiếm củi để đun nấu. Nhà bếp của mái ấm, hàng ngày phục vụ cho ba bữa cơm nên bếp lửa ngùn ngụt cả ngày. Kho mùn cưa đã cạn sạch rồi, không biết năm nay lấy gì mà đun nấu đây? Giữa lúc đang lo lắng thì có người gọi đi lấy mùn cưa, được mấy bao mùn ướt, nhưng chị em vẫn lấy về hết. Ơn Chúa!
Ngay ngày hôm sau, Chúa lại cho có người gọi đi lấy củi. Vượt 15 km đường dài, chị em đến một xưởng gỗ chuyên bào mành.
Tạ ơn Chúa, chuyến này có củi đun cho cả năm rồi! Chị em rất vui vì chủ cơ sở cho lấy thoải mái mà không phải trả đồng nào!
Đứng trước bãi đất rộng, các dì và một số phụ huynh, nhiệt tình lấy được tới hai xe củi mành.
Chúa thương cho cộng đoàn có củi đun, lại ban cho thời tiết tốt đẹp, để mọi người có sức khỏe làm việc.
Trong sự quan phòng của Chúa, chúng con chỉ biết dâng lời Tạ Ơn. Và trong ơn nghĩa Chúa, qua công việc, dù nặng nhọc, nhưng tình liên đới, không chỉ làm vơi đi nỗi nhọc nhằn, mà lại còn đậm nét sự hỗ tương đầy ý nghĩa.
Mái ấm Vinh Sơn
Tu xá Thất Khê
COMMENTS