Cái Dầu - Mùa Xuân trên miền đất truyền giáo

SHARE:

Cái Dầu - Mùa Xuân trên miền đất truyền giáo

Mới đó mà đã 5 mùa xuân con ở nơi đây. Một vùng truyền giáo được mang tên: Cái Dầu - Hòa Hảo.

Cái Dầu là một vùng truyền giáo rất đặc biệt của Giáo Hội tại Giáo phận Long Xuyên, bởi dân cư nơi đây theo nhiều tôn giáo khác nhau. Phần lớn người theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, chiếm 54,2%; Phật giáo, chiếm 39,94%; đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, chiếm 1,5%; Cao Đài, chiếm 1,17%; người theo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, chiếm 0,73%; Hồi giáo, chiếm 0,42%; ngoài ra có 61 người theo đạo Tin Lành, 56 người theo đạo Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Riêng Đạo Công giáo, chỉ chiếm 0,55%; một con số rất khiêm tốn. 

Về diện tích: Cái Dầu chỉ vọn vẹn 6,39 km², nhưng có đến 13 đền thờ, đình, chùa, và duy nhất chỉ có một nhà thờ Cái Dầu. 

Vấn đề khó khăn ở đây là, làm thế nào để chị em thực hiện được tinh thần Tông thư truyền giáo Maximum Illud của Đức Thánh Cha Benedicto XV, ban hành cách đây 100 năm.

Sứ vụ cao cả: Đối thoại trong truyền giáo

*Thứ nhất: Ðối thoại bằng đời sống
Một môi trường mà chị em cố gắng sống trong tinh thần cởi mở và thân thiện láng giềng; cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, những khó khăn cũng như những lo toan của con người trong đời sống hằng ngày. 

*Thứ hai: Ðối thoại bằng hành động
Các Chị em và những người khác cộng tác với nhau trong việc phát triển như sứ vụ giáo dục, bác ái xã hội (phụ huynh, các cô giáo, học sinh thuộc các tôn giáo bạn) 

*Thứ ba: Ðối thoại bằng cách trao đổi về Thiên Chúa
Chị em dạy các lớp giáo lý, khuyên bảo, gỡ rối, hướng dẫn tân tòng....

*Thứ tư: Ðối thoại bằng kinh nghiệm tôn giáo
Các Chị em có thể chia sẻ cho họ những điều tốt đẹp trong tôn giáo của mình. Chẳng hạn về vấn đề cầu nguyện, chiêm niệm, niềm tin và các cách thế tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm Ðấng Tuyệt Ðối. 

Trong các hành động đối thoại phải mang tính ngôn sứ của Giáo hội, nhưng làm sao vẫn tôn trọng những khác biệt về tôn giáo, văn hóa và phẩm giá con người cùng đối thoại và bắt tay nhau để hợp tác vì lợi ích chung cho con người thì chắc chắn sẽ thành công. Con người không thể sống mà không có đối thoại. Khi đối thoại, các đối tác của nhau sẽ hiểu nhau hơn, biết về nhau, thông cảm nhau hơn, có thể đi đến hợp tác với nhau trong nhiều lãnh vực của cuộc sống. 

Ngày ấy, khi về công tác tại cộng đoàn Cái Dầu, điều ấn tượng nhất mà chị em ghi nhớ, đó là hình ảnh một Cha già trên 70 tuổi âm thầm nhưng vui vẻ sống trong khu nhà xứ. Thánh lễ ngày thường, ngoài các Dì tham dự, chỉ có một giáo dân, ca đoàn chỉ có một ca viên, và không có một bóng dáng em thiếu nhi nào đi lễ. Không khí trầm lắng như thành phố buồn, bao bọc xung quanh cộng đoàn là nghĩa trang, mồ mả, nhà sàn, và chuồng nuôi bò ... 

Nhưng sau những tháng năm chị em làm việc không biết mệt mỏi, như những con ong cần mẫn, và với ơn Chúa trợ giúp, hiện nay Giáo xứ Cái Dầu đã thay đổi rất nhiều. Giáo xứ có nhà thờ mới khang trang. Các đoàn thể đang hoạt động như: Các lớp giáo lý, hội diễn thánh ca, dâng hoa, cắm trại, diễn nguyện giáng sinh. Giáo xứ đã có 6 em thiếu nhi được rửa tội, 4 em đang theo học đạo. Thiếu nhi Thánh thể 55 em, ca đoàn Thiếu nhi 30 em và nhóm Lễ sinh được 16 em. Kế hoạch được chị em đặt ra trong sứ vụ truyền  giáo: Mỗi chị em kết thân với một cô giáo, hay một gia đình khác tôn giáo. Mỗi em thiếu nhi kết thân với một bạn không cùng tôn giáo. 

Hằng năm, vào dịp Lễ tết như: Trung thu, lễ Phục sinh, Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, cộng đoàn thường tổ chức những buổi giao lưu để tạo mối tình thân giữa các em thiếu nhi trong vùng, có đạo cũng như khác tôn giáo. Khi ra về, các em đều nhận được quà kỉ niệm của các Dì. Và cũng từ đó, Cái Dầu đang nhen nhúm những mầm mống ơn gọi tí ti ....Điều mà trước đây chưa có ở Giáo xứ Cái Dầu. 

Hôm nay, ngày mùng một tết, giáo xứ có Thánh lễ Tân Niên. Trong ngày đầu xuân mới, những cánh mai vàng nhẹ nhàng rơi, một cảm giác thanh thản, mênh mông và bất tận trong tâm hồn con. 

Cảm tạ Chúa đã cho con đón năm cái tết và mùa xuân mới tại nơi vùng truyền giáo đa tôn giáo này. Thật ý nghĩa biết bao. Nước mắt cứ chực rơi, những giọt nước mắt của niềm vui với bước chân mang dấu ấn truyền giáo. Nỗi nhớ nhà cũng theo niềm vui mà vơi đi, chỉ còn trong con Tình Chúa và tình yêu mọi người. 

Maria Rosa Hà
Tu xá Cái Dầu

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1150,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4553,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1594,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Cái Dầu - Mùa Xuân trên miền đất truyền giáo
Cái Dầu - Mùa Xuân trên miền đất truyền giáo
Cái Dầu - Mùa Xuân trên miền đất truyền giáo
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEtIP3SQnyTfwf0PK0uupQi_N2Wtr7rJl59d947IWHg0Vz0PGT1_lfJlF9CjBIjXW28SRfcnSc4JQWnCTVgDdPUfvwRjBEx82GBpoA1o_N1qrjtzf_Ewdv0Wse2KAcFKM5w8xU25ImxY0/w657-h876/D%25C3%25AC+H%25C3%25A0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEtIP3SQnyTfwf0PK0uupQi_N2Wtr7rJl59d947IWHg0Vz0PGT1_lfJlF9CjBIjXW28SRfcnSc4JQWnCTVgDdPUfvwRjBEx82GBpoA1o_N1qrjtzf_Ewdv0Wse2KAcFKM5w8xU25ImxY0/s72-w657-c-h876/D%25C3%25AC+H%25C3%25A0.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/02/cai-dau-mua-xuan-tren-mien-at-truyen.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/02/cai-dau-mua-xuan-tren-mien-at-truyen.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content