Tu viện Tùng Nghĩa – Những bước chân đi gieo niềm vui.
Tu viện Tùng Nghĩa – Những bước chân đi gieo niềm vui
Sáng thứ bảy ngày 23/01/2021, dưới khí trời se lạnh, màn sương vẫn còn giăng mắc khắp nơi. Chúng em quây quần bên Mẹ Maria nguyện xin bình ban cho một hành trình thăm viếng quý cha, quý dì và quý ông bà cố chị em, từ Đức Trọng đến Đơn Dương, nhân dịp xuân Tân Sửu sắp đến.
Trong niềm vui của những ngày chuẩn bị đón mừng năm mới 2021. Quý cha, quý dì cùng quý ông bà cố đã niềm nở đón tiếp chúng con rất thân tình. Quý ông bà cố rất ngạc nhiên khi chúng em đến thăm, chính vì thế, đã tạo nên một bầu khí rộn ràng chân thành.
Nguyện xin Mẹ Maria chuyển cầu tình yêu và sự bình của Chúa Xuân, đến từng người mà chúng con viếng thăm, để chúng con được cùng nhau đón một mùa xuân thanh bình, trong sự quan phòng của Thiên Chúa Tình Yêu.
Chúng con đã thăm:
+ Qúy cha quản hạt Giu-se Nguyễn Văn Bảo, Vinh Sơn Đỗ Quang Dung và Cha Giuse Tạ Đức Tuấn - đặc trách liên tu sĩ hạt Đức Trọng.
+ Quý cộng đoàn tu sĩ trong hạt
+ Quý ông bà cố tại địa phương
Vì thời gian bị giới hạn trong ngày, nên chúng em sẽ sắp xếp đi thăm một số gia đình thân nhân chị em còn lại vào thời gian thuận tiện sau.
Tu viện Tùng Nghĩa
COMMENTS