Thỉnh viện Têrêsa - “Tân niên – Trọn từng khoảnh khắc”
Thỉnh viện Têrêsa - “Tân niên – Trọn từng khoảnh khắc”
Vào lúc 6g30 tối ngày 29/01/2021, Thỉnh viện Têrêsa có buổi học Việt Văn cuối cùng, với chủ đề “Tân niên – trọn từng khoảnh khắc”, dưới sự hướng dẫn của Dì Nguyên Tổng Maria Bùi Thị Điểm.
Mở đầu chương trình, chị MC đã giới thiệu về chủ để: Tân niên – trọn từng khoảnh khắc”. Trên dải đất Việt Nam hình chữ S, mùa xuân xuất hiện với hai không gian riêng biệt: Xuân phương Nam trải dài nắng vàng, xuân phương Bắc mưa phùn lất phất. Thế nhưng mùa xuân phương nào cũng cần lắm hơi ấm của không khí đoàn viên sum họp.
Tại Tu viện Rosa Lima, không khí rộn ràng ngày Tết làm chị em háo hức mong chờ chuyến về quê! Các chị Tập sinh khẩn trương “làm đẹp” nhà cửa dưới sự hướng dẫn của Dì Tổng Phụ Tá Hoàng Yến. Chị em Đệ tử, ngoài việc tổng vệ sinh lầu Thỉnh viện, còn cộng tác hái lá mai và tổng vệ sinh nhà bếp…. Đâu đâu cũng vang lên tiếng cười rộn ràng, tiếng hát vui tươi. Bầu không khí tưng bừng rộn rã này đã xua tan sự mệt mỏi và giúp chị em hăng hái trong công tác hơn.
Trong những ngày qua, các ngã ba của Thỉnh viện, chị em tụm năm tụm ba, thì thầm điều gì đó rất bí ẩn. Chị em đang chuẩn bị cho buổi học Việt Văn tối hôm nay chăng?
Phần trình bày của bốn nhóm:
Nhóm 1 với bài Vè chúc têt “Vị tết Sài Gòn” với những hình ảnh quen thuộc của ngày tết:
Cặp bánh tét dài. Bánh chưng vuông vức. Háo hức sánh vai.
Bên cạnh dưa hấu. Xanh vỏ đỏ vàng
Như các thỉnh sinh. Nhỏ xinh mà khỏe....
Nhóm 2 với vở kịch “Mộng ước Thỉnh sinh” đã diễn tả những ước mơ đơn sơ, giản dị mà lại vui tươi của các Thỉnh sinh.
Tiếp theo là phần trình bày của nhóm 3 với vở kịch hát “Tết sum vầy” đã đưa lớp học đến với không khí tết của miền Trung, với các món ăn đặc trưng ngày tết thật thú vị.
Nhóm 4 với tiết mục kịch nhảy “Chuyện cũ mình bỏ qua”, đã giúp cho mỗi chị em Thỉnh sinh hiểu thêm và yêu mến đời sống cộng đoàn hơn.
Cuối cùng, dì Giáo môn Việt văn đã nhận xét phần trình bày của các nhóm. Điều thú vị hơn là Dì không quên những phần quà dành cho các đội.
Buổi học cuối cùng đã khép lại với lời cảm ơn và chúc tết của chị đại diện, cùng với sự hiện diện của Ban Giám Đốc Thỉnh viện.
Tạ ơn Chúa, đã cho chúng con qua cầu “Việt Văn” thật sôi động và vui vẻ!
Thỉnh viện Têrêsa
COMMENTS