Suy Niệm TM Chúa Nhật IV TN- B: Mc 1:21-28
Suy Niệm: Chúa Nhật IV TNB: Mc 1:21-28
Chúa Giêsu giảng dạy như kẻ có quyền – Dân chúng mải mê theo Chúa để nghe Người giảng, Họ quên cả mang theo thức ăn nước uống. Lời Ngài giảng có sức thu hút như những lời phán dạy, chứ không phải dạy suông như các Luật sĩ Do Thái. Quyền lực của ngài là quyền lực thống trị trên bóng tối, thống trị trên bệnh tật, trên ma quỷ là đầu đảng của gian tà và tội lỗi.
Vừa thấy Chúa, quỷ đang ám người thanh niên phải thét lên : Tôi có làm gì Ông đâu. Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Chúa liền ra lệnh cho quỷ: Câm đi, và cút ra khỏi người này. Lập tức nó vật người đó xuống, và xuất khỏi người đó. Biến đi mất.
Một triết gia nào đó ở Đức hay Pháp gì đó tôi quên tên rồi hình như bắt đầu bằng chữ N, đã ngu dốt nói một câu xanh rờn “Thượng Đế đã chết rồi!” Thượng Đế vẫn còn, mà ông ta đã ra tro tàn cát bụi rồi. Ai mạnh bằng Thành Cát Tư Hãn đánh đông dẹp bắc không? Ai uy quyền bằng Staline đã sát hại trên 20 triệu người Nga không? Ai đông quân đội bằng Mao Trạch Đông ?. Ai nhiều bom nhiều khu trục bằng Hitler không? Thế mà nay đi đâu hết rồi?
Những Tổng Thống, Dân Biểu, Nghị Sĩ, Thủ Tướng, phần đông mang danh Kitô hữu, có khi là Công giáo, mà chủ trương dùng tiền thuế của dân chúng, cổ võ và hỗ trợ phá thai, là những đao phủ giết người, sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa cho hàng trăm triệu thai nhi họ đã giết hại Dân chúng còng lưng đóng thuế ngày càng tăng, để nuôi người già, người tàng tật thì không sao, nhưng để hỗ trợ phá thai, thì đó là bất công, lạm dụng và mị dân.
Lạy Chúa, quyền lực Chúa thống trị gian ác, giả dối và kiêu ngạo. Chúa hạ kẻ quyền thế ngạo mạn xuống khỏi địa vị cao, và nâng người bé mọn lên. Chúa cho người đói khó no đầy ơn phước và đuổi người giầu có, kiêu ngạo trở về tay không, mà còn tước đi cả cái gì họ nghĩ là họ có. Ôi lạy Chúa, phải chăng họ có ăn học mà không hiểu, kẻo họ trở về mà dược cứu rỗi chăng?
Rev. Vincent Nguyễn An Ninh
Houston, Texas - USA
COMMENTS