SN Chúa Nhật III B: Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc 1:15)
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc 1:15)
Suy Niệm Chúa Nhật III B: Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15)
Thưa Quý Sơ, Quý Thày, và quý anh chị em: Bao lâu Chúa cho tôi còn có thể làm được chút việc, tôi sẽ tiếp tục gửi tới Quý Sơ, Quý Thày và Quý anh chị em bài Suy niệm Lời Chúa mỗi tuần như thế này. Tôi làm theo cách suy tư rất chủ quan và rất giới hạn của tôi, cả về tư tưởng cũng như khả năng đánh máy hạn chế của tôi. Tôi có cháu đọc và sửa lỗi chính tả trước khi gửi, nhưng vẫn còn thiếu sót, mong Quý Vị và mọi người thông cảm cho. Cầu chúc Quý Vị được hưởng một tuần lễ mới thật bình an.
Tuần tới, ngoài bài Suy Niệm ngày Chúa Nhật, tôi sẽ gửi thêm 5 bài Suy Niệm: Lễ Tất Niên, Lễ Giao Thừa, Lễ Minh Niên - Mùng Một Tết, lễ Mùng Hai Tết - cầu nguyện cho Tổ Tiên, và lễ Mùng Ba Tết - gọi là lễ Cầu Mùa.
Anh em hãy xám hối và tin vào Tin Mừng
Thánh Gioan, vị Tiền hô của Chúa Cứu Thế rao giảng tại sông Jordan: Anh em hãy xám. Việc xám hối khẩn thiết đến độ “Cái rìu đã đặt vào gốc cây. Cây nào không sinh trái sẽ bị chặt đi và ném vào lửa’.
Đấng Cứu Thế đến, Ngài tiếp tục đẩy mạnh nhu cầu xám hối, và thêm vào nhu cầu thứ hai, là Tin vào Tin Mừng. Mà chính Chúa Giêsu là Tin Mừng đó. Nghĩa là phải xám hối và phải tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, như các Thiên Thần đã báo trong đêm Giáng Sinh: Ta báo cho ngươi một Tin Mừng, là: “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng trần- Ngài là Đức Kitô- Chúa chúng ta”.
Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế là Con Thiên Chúa, là Đấng cực Thánh. Ngài đến để thanh tẩy trần gian tội lỗi. Để đưa con người về với Đấng Tạo Thành. Khi con người diện kiến với Chúa Cứu Thế, lập tức người ta nhận ra mình là tội nhân, cần được Chúa thứ tha. Khi Phêrô và các bạn chài lên khỏi thuyền, vừa thấy Chúa, ông liền quỳ xụp xuống mà rằng : “Lạy Thày, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”.
Mình là tội nhân.
Chúa chỉ tha tội cho những ai khiêm nhường nhận mình là kẻ có tội. Chỉ có một tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không tha được: Một là vì cố chấp không nhận mình có tội, hoặc biết mình có tội, nhưng lấy lý do này lý do nọ để lần lữa thoái thác.
Theo gương Chúa Giêsu, những người đi tĩnh tâm trong 3 ngày thinh lặng để tìm Chúa, người ta cũng gọi là đi vào sa mạc.
Thưa anh chị em, chỉ còn có 2 tuần nữa là chúng ta sẽ vào Mùa Chay. Mời anh chị em, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để cùng vào sa mạc với Chúa.
Linh Mục Vincent Nguyễn An Ninh
Texas, USA
COMMENTS