Mái Ấm Vinh Sơn – “Thiên Nga” đã bay về Trời
Mái Ấm Vinh Sơn – “Thiên Nga” đã bay về Trời
“Chúa tác sinh con vào đời, cho con một mái ấm… con ngụp lặn trong hạnh phúc biết mấy”. (Linh mục JB. Nguyễn Sang - Nhớ Về Tình Mẹ Cha). Vâng, tạ ơn Chúa đã cho con được sinh ra trên đời, cho con có cha có mẹ, nhất là cho con được làm con Chúa trong 19 năm qua.
Vào lúc 7g00 tối ngày 22/01/2021, em Maria Hoàng Thị Nga, đã được Chúa gọi về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Mười chín năm sống trên trần thế, nhưng em không được may mắn như các bạn khác cùng trang lứa vì em bị bại liệt.
Tuy gia đình em không cùng tôn giáo, nhưng mọi người trong gia tộc đã đến mái ấm Vinh Sơn, cùng quý dì và giáo dân, hiệp dâng Thánh lễ cuối cùng tại thánh đường giáo xứ Thất Khê.
Xin quý dì hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria.
Mười chín năm, nay giờ đã điểm!
Giây phút linh thiêng, Chúa gọi về
Bên Chúa yêu thương, xa trần thế
Con được về bên Chúa chí nhân.
Cho con chào đời, Tạ ơn Chúa,
Cha mẹ tháng ngày yêu dấu con
Rồi được quý Dì thương chăm chút
Con hưởng trọn bao tình mến thương
Quý Dì luôn nâng đỡ, ủi an,
Mái Ấm Vinh Sơn, con tạm trú
Mười chín năm, dù chẳng là dài
Nhưng yêu thương, không bao giờ thiếu
Hôm nay, con được về bên Chúa,
Xin gửi lại những gì dang dở
Mong quý Dì hạnh phúc, bình an
Mong mẹ cha an khang, mạnh khỏe
Mong mọi người phúc lộc, ơn thiêng
Lời từ biệt, cuối cùng con nói
Hẹn gặp nhau trên Nước Thiên Đàng.
Mái Ấm Vinh Sơn
Tu xá Đa Minh Thất Khê
COMMENTS