Cuộc Chuyển Giao Kỳ Diệu - TM Chúa nhật II - B TN
Đây là Chiên Thiên Chúa (Ga 1:37)
Cuộc Chuyển Giao Kỳ Diệu
Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật II TN B - 17 /01/2021
Một so sánh tuy hơi không cân đối, nhưng nó thời sự và dễ hiểu: Ngày 6 tháng 1 vừa qua là ngày Quốc Hội Hoa Kỳ công bố ai là người thắng cử Tổng Thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 1 là ngày trao quyền và tuyên thệ nhậm chức.
Tương tự như thế, ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Jordan là ngày Thánh Gioan công bố ai là người “thắng cử” làm Đấng Cứu Thế: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Ngài đến sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi. Tôi không đáng cởi dây giày cho Ngài. Tôi rửa anh em trong nước,nhưng Ngài sẽ rửa anh em trong Thánh Thần”.
Hôm nay là ngày “Đăng quang” rất âm thầm, rất nhẹ nhàng, nhưng rất chắc chắn và tuyệt đối thành công của Đấng Cứu Đời. Một ngày “chuyển quyền” vô cùng huyền diệu:
Thánh Gioan đang đi với 2 môn đệ của Ngài, bỗng chốc thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, Thánh nhân nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai ông liền từ giã Gioan, mà đi theo Chúa.
Chúa quay lại hỏi hai ông: Các ông đang tìm gì đấy? Các ông thưa:
*Lạy Thầy, Thầy ở đâu ? Chúa nói: Hãy đến mà xem.
Hai ông đã đến, và đã thấy Chúa không có hòn đá gối đầu. Nhưng hai ông cũng ở với Người chiều hôm ấy. Sáng hôm sau, một trong 2 người là Andrê, đi tìm anh mình là Simon và nói với anh: em đã gặp Đấng Kitô, và dẫn anh mình tới với Chúa
Vừa thấy Simon, Chúa nói ngay: Simon, từ nay con sẽ là Phêrô, nghĩa là Đá.
Cuộc chuyển quyền từ Thánh Gioan Baotisita sang Chúa Giêsu chỉ có thế. Âm thầm và nhẹ nhàng. Nhưng sau 2 ngàn năm, cái quyền lực nhỏ bé như hạt cải đó đã trở nên một dân tộc trên 1 tỷ 200 triệu tín hữu Công giáo (chưa kể 1 tỷ anh em Tin Lành và 300 triệu người Chính Thống giáo cũng thờ Chúa Giêsu) , với thủ đô Vatican tồn tại sau hàng trăm đế chế đã xụp đổ Công Giáo là tôn giáo duy nhất có Đại sứ ở trên một trăm quốc gia. Chúa mà!
Chỗ khác ngài nói “Chúa Kitô phải lớn lên, và tôi phải nhỏ bé đi”. Quả thế, sau khi “chuyển quyền” sang cho em mình là Đấng Cứu Thế, Gioan trở nên trắng tay. Rồi ngài bị vua Hêrôđê bắt giam. Sau đó ngài bị nhà vua chặt đầu. Còn Chúa lên làm Vua cai trị đời đời trong dòng dõi Đavit. Khi nghe tin Gioan bị giết, Chúa Giêsu nói về ông “Trong mọi người do phụ nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Gioan”. Cuộc “chuyển quyền” có một không hai trong thế giới loài người.
Người khuyết thị bên Ngũ Đại Hồ Michigan
10/01/2021
COMMENTS