Tu xá Thất Khê - Niềm vui ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2020
“Chính anh em hãy liệu cho họ ăn”( Mt 14,16)
“Chính anh em hãy liệu cho họ ăn”, lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ xưa kia, vẫn là nỗi thao thức của từng chị em Đa Minh Gò Vấp, khi nghĩ về những người có hoàn cảnh khó khăn, trong xã hội hôm nay. Lòng thao thức đó nung nấu tâm hồn dì Bề trên và chị em, để rồi đã trở thành hiện thực.
Vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, 8/12/2020, dì Bề trên và chị em đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm trên đường, cũng như thời tiết giá lạnh, để mang niềm vui đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong bản làng chung quanh.
Con đường đi đến làng để thăm bà con, là những con đường quanh co, gập ghềnh. Bề rộng của con đường chỉ vừa một người đi: một bên là vực thẳm, một bên là đồi núi.
Có những đoạn đường chị em phải băng qua những con suối dài, mới có thể “đem” Chúa đến với họ. Và, qua các chị, chính Chúa đang cùng chia sẻ với những người nghèo khổ, trong một túp lều tranh nơi khe suối, trong hốc đá của các dãy núi.
Đến tận nơi, chị em thấy những ngôi nhà, được chằng chéo bằng những cây gỗ và tre, hầu như đang bị mục nát. Ngồi trong nhà mà như đang ở sân, và xót xa hơn, bữa cơm của hầu hết các gia đình chị em thăm, chỉ là một nồi cơm khô rời từng hạt, và duy một món bì heo kho mặn để ăn cơm, đó là ngày đặc biệt!
Lời Chúa, “Hãy cho họ ăn” vẫn đang vang vọng trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Hãy quan tâm đến những anh chị em nghèo khổ bên cạnh chúng ta. Hãy sẵn sàng chia sẻ cho những người đang cần thiếu, nhất là những người đang bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch covid.
Tu xá Đa Minh Thất Khê
COMMENTS