Suy Niệm CN II B Mùa Vọng - Lm An Ninh (Texas)
Tôi Không Đáng Cởi Dây Giầy Cho Người
Ngày 6 Tháng 12 Năm 2020
Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng
Mc 1:1-8
Tôi Không Đáng Cởi Dây Giầy Cho Người
Thánh Gioan Tiền Hô là con ông GiaCaria và bà Elizabet, chị họ của Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giê-su. Tức Ngài là anh họ của Chúa Giê-su.
Ngài được sai đi trước dọ đường cho Đấng Cứu Thế. Ngài rao giảng sự xám hối và rửa tội bằng nước tại sông Jordan. Ngài loan báo rằng Đấng đến sau Ngài sẽ rửa trong Thánh Thần.
Đấng tuy đến sau Ngài, nhưng có trước Ngài, và cao trọng hơn Ngài, đến nỗi Ngài không xứng đáng cởi dây giầy cho Người. Chúng ta thì nói tôi không đáng xách dép cho Người.
Dân chúng thấy Ngài rao giảng xám hối và rửa tội, nhiều người tưởng Ngài là đấng cứu Thế. Cả các người Biệt Phái cũng phải sai người đền hỏi: Ông có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Ngài trả lời: Không. Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc.
Sứ điệp của vị Tiền Hô là:
1- Giới thiệu Đấng Cứu Thế thiên hạ đợi trông bao nhiêu ngàn năm trong Cựu Ước .
2- Chỉ dạy cho nhân loại biết cách chuẩn bị mà đón Đấng Cứu Độ: Đó là phải Xám hối. Phải dọn lòng Cho ngay thẳng.? Nước Mỹ là nước tôn thờ Thượng Đế, là nước suy tôn luật pháp, là nước giơ cao ngọn cờ dân chủ, là nước từng dạy cho trẻ con từ mẫu giáo phải ngay thẳng. Mà bây giờ những người xưng mình là “Dân chủ”, mà lạo gian trá có hệ thống, gian trá công khai, gian trá trắng trợn đếm nỗi quốc tế phải trợn ngược mắt lên trong cuộc bầu cử vĩ đại, thì còn đâu nữa mà mừng Lễ Giáng Sinh của Đấng Công Chính?
Dân Chủ, mà hỗ trợ cho biểu tình bạo động đốt phá bừa bãi, cướp của bất phân biệt, thì còn đâu là xám hối mà tiếp đón Sinh Nhật của Đấng Chí Công?
Ứng cử viên Tổng Thống mà cứ ra đường mà quỳ gối xuống, thì đâu có phải là xám hối ăn năn xin lỗi, mà là giả hình, là dối trá lừa dân. Là làm nhục quốc thể.
Ôi, một nửa nước xưng mình là “Dân Chủ” nên xấu hổ mà xám hối ăn năn trong Mùa Vọng, đợi chờ Christmas?
Còn phải xám hối cả tội mỗi năm bức tử hàng chục triệu trẻ em trong bụng mẹ nữa.
Linh Mục Vincent Nguyễn An Ninh
Texsas, USA
COMMENTS