Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Lc 2:22-40
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Lc 2:22-40
Ai cũng biết gia đình là xã hội đầu tiên của loài người. Ai lấy vợ gả chồng đều mưu tìm hạnh phúc. Ai cũng mong gia đình là tổ ấm yêu thương.
Nhưng tại sao ngày nay trên 50 phần trăm gia đình đổ vỡ (Ở Việt Nam ta có lẽ ít hơn, nhưng cũng không kém đau thương!). Tại sao đến 60 phần trăm gia đình bạo hành? Tại sao số phụ nữ không muốn lập gia đình ngày càng tăng? Tại sao số trẻ em trở thành nạn nhân trong xã hội ngày càng lắm?
Câu trả lời là sự tự do quá trớn, sự suy tôn khoái lạc ngày càng lộ liễu, ý niệm hy sinh cho người khác ngày càng mất ý nghĩa, Đức trong sạch của đời sống vợ chồng ngày một lu mờ, sự dấn thân vững bền trong trách nhiệm mỗi ngày một khó tìm, hình ảnh một gia đình cha mẹ dẫn con cái đến nhà thờ ngày một xa vắng, những lễ cưới trong thánh đường vắng bóng dần dần, những bữa cơm gia đình mỗi ngày một khan hiếm ….
Tự vấn: Tôi có thấy một vài hiện tượng đó đang ẩn hiện trong gia đình tôi không?
Lễ kính Thánh Gia có ý nghĩa gì cho tôi không ? Tôi có thể làm gì để làm cho gia đình tôi nên tốt hơn không???
Lm. Vicentê Nguyễn An Ninh
Texas, 21/ 12/ 2020
COMMENTS