Nỗi Nhớ Hai Bờ Cuối Đông: Oklahoma - Sài Gòn
Dì Nguyên Bề trên Tổng quyền Têrêsa Đỗ Thị Minh, đã gửi những tấm hình Oklahoma mùa đông về cho Ban Truyền thông. Dì xin chị em cầu nguyện cho chị em tu xá Oklahoma và dì.
Dì cho biết, trong những ngày này, tuyết phủ kín chung quanh nhà. Nhìn cảnh tuyết trắng xóa thì đẹp, nhưng đem lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo! Thời tiết -2 độ C nên rất lạnh!
Dì được dì Bề trên tu xá Oklahoma và chị em chăm lo chu đáo, nên Dì khỏe mạnh và vui vẻ.
Tuy nhiên, Dì rất nhớ nhà, nhớ từng Ngoại và từng chị em. Dì rất mong được trở về Việt Nam, càng sớm càng tốt!
Xin chị em cầu nguyện cho Dì luôn an vui trong hiện tại và sớm có cơ hội trở về với chị em.
COMMENTS