Chúa Nhật III - Mùa Vọng B - Ga 1:6-8, 19-28
Giữa anh em có một Đấng mà anh em không biết!
Chúa Nhật III - Mùa Vọng B - Ga 1:6-8, 19-28
Dec 13, 2020
Các Biệt Phái sai người đến hỏi Gioan Tiền Hô: Ông có phải là Đức Kitô hay một Tiên Tri nào khác?
Ngài trả lời: Không phải. Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Hố sâu hãy lấp cho đầy. Gồ ghề hãy san cho phẳng. Người đang ở giữa anh em mà anh em không biết. Người đến sau tôi, nhưng Người có trước tôi. Tôi rửa anh em trong nước. Nhưng Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.
Quả thực lúc ấy Chúa Kitô đang ở giữa dân Do Thái, mà họ không biết.
Ngay bây giờ, mặc dù Người đã phán: “Thầy sẽ ở cùng các con cho đến ngày tận thế” nhưng nhiều người cũng vẫn chưa biết, hoặc vẫn sống như không biết có Người, hoặc như không cần biết đến Người.
Phúc Âm Thánh Gioan nói: Ánh sáng đã chiếu trong u tối, nhưng u tối không tiếp nhận ánh sáng. Nhưng những ai tiếp nhận ánh sáng. Người đã ban cho họ trở nên con cái sự sáng. (Khởi đầu Phúc Âm Thánh Lễ Giáng Sinh- Lễ ban ngày).
Tự vấn:
Cái biết của tôi về Đấng Cứu Thế hiện nay như thế nào? Tôi tiếp nhận Ngài như thế nào? Tôi có vui mừng vì tôi biết Ngài không? Tôi có bình an không? Tôi có thích nói về nguồn vui và bình ấy không? Hay tôi sống hời hợt? Có cũng được, mà không thì cũng chẳng sao. Thôi thì cứ để ngày nào qua ngày đó? Chắc đời cũng còn dài, không nên quan trọng hóa vấn đề?
Câu trả lời của tôi thế nào?
Lm Nguyễn An Ninh
Texas, USA
COMMENTS