Tu viện Tùng Nghĩa - Thông tin tháng 11/2020
1. Ba làng Chư Rông A, Chư Rông B và Pré mừng bổn mạng 3/11/2020
Ngày 03/11/2020, cha xứ Vinh Sơn Phạm Quốc Cường và cha phó Vinh Sơn Hoàng Văn Tình đã dâng thánh lễ kính thánh Martinô Porres, bổn mạng của các anh em đồng bào dân tộc ba làng Chư Rông A, Chư Rông B và Pré tại thánh đường giáo xứ Tùng Nghĩa.
Trong bài giảng, cha xứ Vinh Sơn đã khơi lên trong mọi người, đặc biệt anh em dân tộc lòng hăng say nhiệt thành trong việc noi gương thánh Martinô về tinh thần bác ái, tông đồ, và có một tấm lòng vàng như Thánh nhân.
Nguyện xin Thánh Martinô luôn chuyển cầu ơn Chúa, cách riêng trên các anh chị em dân tộc, được luôn kiên vững với đức tin của mình trước những cám dỗ và thách đố trong xã hội hôm nay. Xin cho chúng con biết sống tinh thần nghèo khó và quảng đại, biết yêu thương và giúp đỡ những mảnh đời cơ bần nhất như thánh nhân đã làm xưa.
2. Tĩnh tâm tháng 11
Ngày thứ Bảy 07.11.2020, chị em đã hiệp thông cùng với anh chị em trong gia đình Đa Minh, mừng kính các Thánh dòng. Việc mừng kính năm nay được Dì Bề trên tổ chức khá đặc biệt, đó là một ngày tĩnh tâm tại Giáo xứ Thánh Tâm, thuộc Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn Đà Lạt.
Khi đến nơi, người đón tiếp chị em là cha phụ tá Giám tỉnh, cũng là người giúp tĩnh tâm hôm nay. Sự thân thiện vui vẻ đón tiếp của cha đã phần nào xua đi cái lạnh miền cao của những ngày đầu đông.
Bài chia sẻ của cha đã hâm nóng lòng nhiệt thành truyền giáo cho chị em, vì chính cha cũng là một nhà truyền giáo. Khi được nghe kể về những câu chuyện dở khóc dở cười với sứ vụ truyền giáo, và học được bài học yêu thương từ những gì cha chia sẻ. Tình yêu không chỉ dừng lại cảm tính, nhưng cần phải đi xa hơn đó là tình yêu thiết thực, một tình yêu đụng chạm và xoa dịu nỗi đau của người khác, chứ không dừng lại ở lòng thương cảm.
Buổi tĩnh tâm khép lại trong bầu khí thiêng liêng của giờ Chầu Thánh thể. Nguyện xin Tình yêu Thiên Chúa đổ đầy vào trái tim khô khan của chúng con, để chúng con luôn biết trao ban tình yêu của Chúa cho anh em đồng loại.
Trong tâm tình tưởng nhớ quý ân nhân trong tháng 11, nên sau khi tĩnh tâm, chị em đến nghĩa trang của các linh mục giáo phận Đà Lạt viếng mộ Cha cố Giu-se Trần Văn Định. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa ban thưởng nước trời cho cha và các linh mục đã an nghỉ trong tình yêu của Chúa.
Tu viện Tùng Nghĩa
COMMENTS