Tu xá Tam Bung - Tháng 11: Tháng Mùa Xuân Của Các Linh Hồn
Tháng 11 - Tháng Mùa Xuân Của Các Linh Hồn
Tháng 11 giáo hội dành để tưởng nhớ người đã khuất, vì thế cũng có người gọi tháng 11 là tháng mùa xuân của các linh hồn, vì những bông hoa muôn sắc mầu rực rỡ trên các phần mộ, với khói hương nghi ngút, giữa dòng người đi thăm viếng thân nhân.
Vào lúc 5g chiều ngày 02/11/2020, cha xứ Thánh Mẫu đã dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang của giáo xứ. Trời đã xế chiều, những tia nắng yếu ớt của chiều hoàng hôn, đan quyện với làn khói hương nghi ngút, làm cho con người thêm nhớ nhớ thương thương người đã khuất! Mọi người hòa chung lời cầu nguyện với tất cả tín hữu trong Giáo hội, tưởng nhớ đến các linh hồn đã qua đời, hiệp thông giữa các thánh cùng thông công, trong tiếng Kinh cầu vang vọng khắp nghĩa trang.
Trong bài giảng, cha xứ nhắc nhớ đến những người đã được ra đi trước chúng ta, và lòng hiếu thảo của những người thân yêu còn ở lại. Có những người, dù đang sống xa quê hương, nhưng họ vẫn trở về để thắp nén hương, dâng một thánh lễ cầu nguyện cho người thân yêu của mình
Sau Thánh lễ, chị em trong cộng đoàn Tam Bung, cũng như mọi người, tìm đến các phần mộ riêng, thắp nén hương và cầu nguyện cho những người thân của mình. Đặc biệt, chị em đến cầu nguyện trước phần mộ cha cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng, một vị đại ân nhân của chị em. Cha là người đã khai sinh ra cộng đoàn Tam Bung, nuôi dưỡng trong thời gian đầu khi chị em đến phục vụ. Cha đã dốc hết tâm huyết để lo cho chị em, từ việc xây nhà cho cộng đoàn, đến xây trường cho chị em dậy học. Ngôi trường được đặt tên là Vàng Anh, để chị em luôn nhớ công ơn ngài. Chắc chắn rằng, với lòng xót thương vô bờ của Chúa, Ngài sẽ nhìn đến tấm lòng Mục tử nhân hậu, luôn hết lòng vì đoàn chiên của cha cố Phêrô, mà ban cho cha sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chị em cũng đến viếng phần mộ của quý ân nhân tại nghĩa trang giáo xứ như: Ông bà Cố của Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng, gia đình bác Khôi (bác trai và bác gái), đã tặng các dì một miếng đất để xây trường Vàng Anh.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Cha thánh Đaminh và toàn thể các thánh, mà cho những ân nhân và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa thế, được chung hưởng hạnh phúc trên quê trời vĩnh cửu. Amen
Tu Xá Tam Bung
COMMENTS