Tháng 11 - Mùa Hồng Ân (Tu xá Kênh 3)
Tháng 11 - Mùa Hồng Ân
Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Mọi tín hữu được mời gọi dành những việc thiêng liêng như: xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đất thánh và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, để lãnh ơn toàn xá dành cho các Linh hồn trong Mùa Hồng Ân này.
Lễ Các Thánh
Hòa chung với toàn thể Giáo hội mừng lễ Các Thánh, chị em cùng hiệp thông với cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Lạng Sơn, long trọng mừng kính toàn thể các thánh, vào lúc 5g sáng ngày 01 tháng 11 năm 2020.
Mở đầu thánh lễ, cha xứ ngỏ lời với cộng đoàn về việc mừng kính các thánh. Các thánh là tất cả các tín hữu đã được lên thiên đàng, vì thế, trong số các thánh cũng có những người thân yêu, bạn hữu của chúng ta. Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha không quên chúc mừng bổn mạng tất cả mọi người trong ngày lễ các thánh hôm nay.
Sau thánh lễ, mọi người quây quần bên phần mộ của hai cha cố tại sân nhà thờ, cầu nguyện cho hai cha, cũng như cho các linh hồn.
Lễ Cầu Hồn - Giáo xứ có 3 thánh lễ trong ngày 2/11/2020
Chị em cùng hiệp dâng Thánh lễ tại đất thánh với giáo dân. Không gian hôm nay thật ấm cúng mà vẫn trang nghiêm. Mọi người đều lắng đọng tâm hồn, hướng lòng lên Chúa cầu nguyện cho các linh hồn. Đây cũng là cơ hội cho mọi người lắng đọng tâm hồn, tìm về bên Chúa là suối nguồn bình an, suy tư về cùng đích của phận người.
Với tâm tình tưởng nhớ quý Bề trên, quý Ngoại, Quý Dì trong dòng đã qua đời, dì Bề trên đã xin cha xứ dâng thánh lễ tại nhà nguyện cộng đoàn vào lúc 17g30 chiều ngày 04/11. Qua tiếng hát, lời kinh dâng lên Chúa, chị em bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị tiền bối, và cầu xin Chúa thứ tha những thiếu sót để các ngài sớm hưởng nhan thánh Chúa.
Trong tháng 11, hàng ngày chị em viếng đất thánh, đọc kinh Mân Côi với giáo dân vào lúc 7g tối, và sáng thứ Hai hàng tuần, chị em hiệp dâng thánh lễ tại đất thánh với cộng đoàn giáo xứ.
Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.
Tu xá Đa Minh K.3
COMMENTS