Tu xá Tân Lý - SN Chúa Nhật I Mùa Vọng - Lạy Chúa, Xin Ngự Đến (Mc 13, 33 – 37)
Chúa Nhật I Mùa Vọng - Lạy Chúa, Xin Ngự Đến (Mc 13, 33 – 37)
Với một xã hội đề cao sự tự do và hưởng thụ, con người không ngừng tìm mọi cách, mọi phương tiện để đạt được sự thỏa mãn của mình. Họ bất chấp tất cả để có được nhiều tiền. Họ bất chấp tất cả để được quyền cao chức trọng. Và họ đánh đổi tất cả để thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Nhưng dường như họ vẫn không tìm được sự thỏa mãn đích thực nơi tạo vật, nơi những của phù vân trần thế này. Và họ vẫn không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm cái gì đó đang ẩn sâu trong tâm hồn họ.
Thật vậy, khi tạo dựng con người theo hình ảnh mình, chính Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong tâm hồn họ sự khát khao nhìn thấy Ngài. Cả khi họ không nhận ra sự khát khao này, Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo họ đến với mình, vì chỉ nơi Thiên Chúa, họ mới sống và tìm được chân lý và hạnh phúc viên mãn mà họ luôn tìm kiếm. Và sự khát khao này chỉ có thể được thỏa mãn khi họ được nhìn thấy ơn Cứu Độ. Chẳng thế, mà thánh Augustinô đã nói: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con những khắc khoải bao lâu chưa được yên nghỉ trong Ngài”. Mặc dầu Chúa Giêsu đã đến trần gian, đã chết, đã Phục Sinh và lên ngự bên hữu Chúa Cha từ hơn hai ngàn năm trước, nhưng Ngài sẽ đến và tiếp tục đến với chúng ta trong ngày sau hết. Tuy nhiên, Ngài không đến như mặt trời mọc lên vào mỗi buổi sáng và mặt trăng xuất hiện mỗi khi đêm về. Nhưng Ngài đến một cách bất ngờ. Do đó, Chúa Giêsu đã không ngừng mời gọi con người phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng vì “anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng”.
Hôm nay là ngày khởi đầu của mùa Vọng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải có tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng: “Cũng như người kia trẩy đi phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức”. Bởi đó, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta nên như người đầy tớ đợi chủ về, phải tỉnh thức để nhận ra Chúa và luôn biết mở lòng ra để chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón Chúa đến, vì “Anh em không biết khi nào chủ nhà đến”.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đến, sẽ đến, như Ngài vẫn đang đến trong thế giới, trong đời sống từng người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết khao khát tìm kiếm Chúa trong mọi việc và luôn biết tỉnh thức để nhận ra Chúa qua từng biến cố, qua từng người chị em của chúng con. Và nhất là, xin cho chúng con luôn biết mở rộng lòng mình, năng cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn, sẵn sàng đón Chúa đến như Tân Nương trang điểm vàng ôphia lộng lẫy, sẵn sàng đón Tân Lang, để cùng Người tiến vào dự tiệc cưới trên quê trời.
• Điều dốc lòng: Năng cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn, sẵn sàng đón Chúa đến.
• Bông hoa thiêng liêng: Lời của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Ngài.”
M. Nguyễn Thị Hồng Đào
Tu xá Đa Minh Tân Lý
COMMENTS