Giọt nước đong đưa trên cành cây!
Giọt nước đong đưa trên cành cây!
Từ ngày 26-28/10/2020, Oklahoma đã bị một trận mưa đá kinh hoàng. Trong khi tại miền Trung Việt Nam, nước đang cuồn cuộn chảy dưới đất, thì ở Oklahoma, nước lại “dừng chân” ở trên cây. Vì sức nặng của nước, nên cây cối đã gục ngã nghiêng ngả trong sân, trên đường, cây đổ khắp nơi!
Dù mưa đá như vậy, chị em vẫn phải đi làm nên cũng đáng ngại, vì sức khỏe và sự nguy hiểm khi di chuyển!
Khoảng 300.000 ngàn gia đình bị mất điện, họ phải đi ở nhờ nhà bà con, bạn bè, hay thuê khách sạn ở. Còn nhà minh, Chúa vẫn cho có điện nên các sinh hoạt bình thường.
Từ ngày thứ Sáu 29/10 đến Chúa nhật 31/10, chị em cùng nhau thu dọn cây cối trong sân. Lúc này, chị em trở thành thợ chuyên nghiệp: thợ leo, thợ cưa, thợ khuân vác, thợ cắt cỏ và có cả thợ.. chụp hình nữa (Dì nguyên tổng Đỗ Thị Minh đó ạ).
Nguyện xin Chúa chúc lành cho chị em trong cộng đoàn có sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.
Đặc biệt, xin quý chị em cầu cho nước Mỹ được bình an trong cuộc bầu cử Tổng Thống đang đến hồi kết thúc.
Tu xá Mẹ Thăm Viếng
Oklahoma, USA
COMMENTS