Fatima - Điểm Hẹn Yêu Thương
Fatima - Điểm Hẹn Yêu Thương
Hàng năm cứ đến tháng 10 – tháng Mân Côi về, lại gợi lên trong lòng những người con của Mẹ biết bao tâm tình, bao cảm xúc lẫn lộn như bốn mùa: Vui, Thương, Mừng, Sáng, đã dệt kết nên cuộc đời của Mẹ và Con Chí Thánh. Mỗi khi cầm tràng chuỗi trong tay, từng lời kinh Kính Mừng, Thánh Maria… đã đưa bước chúng con lần theo cuộc đời của Mẹ yêu.
Tháng 10 dần khép lại, tràng chuỗi Mân côi “sống” của chúng con cũng ngày một dài thêm. Vòng tay nối kết, tình hiệp thông thêm rộng hơn nhờ tràng chuỗi Mẹ trao. Để rồi hôm nay - ngày bế mạc tháng Mân Côi, chị em Tiền Vĩnh Thệ chúng con cùng nhau quy tụ về bên Mẹ Fatima Bình Triệu, để nỉ non với Mẹ tâm tình yêu thương, xen lẫn buồn, vui, lo lắng, gửi gắm Mẹ trong ý nguyện cầu.
Ngôi thánh đường Fatima Bình Triệu này, dù đã thân quen với nhiều người trong chúng con, nhưng hôm nay lại mang tới cho chúng con cảm giác khác lạ khó hiểu. Lòng trào dâng cảm xúc dạt dào, nên mọi người đều muốn dành thời gian để ngắm Mẹ lâu hơn. Mẹ đứng ở vị trí trung tâm của mặt tiền ngôi thánh đường, đôi tay chắp lại nguyện cầu, đôi mắt như đang dõi nhìn đoàn con thơ bé của Mẹ.
Sau giờ phút cùng nhau cầu nguyện trước linh đài của Mẹ, chúng con tìm cho mình những giây phút riêng tư ở bên Mẹ, kể cho Mẹ nghe câu chuyện cuộc đời, hay chỉ đơn giản là lặng ngắm dung nhan Mẹ, học nơi Mẹ bài học của nguyện cầu, hy sinh và mến Chúa hết tình.
Dù thời gian ở bên Mẹ thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ giúp chúng con đong đầy sự bình an sâu lắng từ nơi Mẹ.
Thế rồi cơn mưa bất ngờ kéo đến, những giọt mưa hồng ân thi nhau rơi như muốn cuốn trôi tất cả những bận lòng, xao xuyến, những gió bụi đường đời mà chúng con mang theo. Và cũng nhờ cơn mưa, chúng con lại có thêm thời gian ở bên Mẹ. Khi cơn mưa bắt đầu thưa hạt hơn, chúng con cùng nhau lên đường trở về. Dù bên ngoài trời đã sẩm tối nhưng lòng mỗi người chúng con lại bừng sáng lên niềm tin yêu, hy vọng.
Nguyện xin Mẹ mãi đồng hành cùng chúng con trên bước đường theo Chúa hôm nay và mãi mãi.
Xin cho mỗi chị em chúng con biết sống tâm tình của Mẹ, “hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”, luôn tìm kiếm, lắng nghe và đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời.
Lớp TVT Gioan Phaolô II
Niên khóa 2020-2021
COMMENTS