Xin Mẹ gìn giữ - La Vang chiều ngày 9/10/2020
Mẹ ơi, Mẹ có thấu, tiếng khóc than của bao kẻ đang chìm trong biển nước.
Xin Mẹ an ủi, nâng đỡ chúng con vào lúc này!
Mẹ ơi, nước đang còn dâng lên nữa, Mẹ ơi!
Vừa viết xong mấy dòng tâm sự trên, một người gọi điện tâm sự: Lúc khô ráo, an vui, sao nhiều người chạy đến nơi đây khấn xin Mẹ La Vang, còn khi lúc lũ lụt, người dân nơi đây lênh đênh khổ cực tư bề, sao họ bặt vô âm tín vậy. Tôi liền trả lời: sẽ có nhiều người đến giúp người dân nơi đây. Bác yên tâm. Họ không vô tâm đâu, vì Mẹ đã bạn cho họ nhiều ơn.
COMMENTS