Tu Xá Ngọc Lâm – Mùa Lễ Hội 10/2020
Tu Xá Ngọc Lâm – Niềm Vui Nối Tiếp Niềm Vui
Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã thương tặng cho cộng đoàn Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi – Ngọc Lâm, một tuần lễ hồng ân nối tiếp hồng ân.
Hướng về ngày lễ bổn mạng của Hội Dòng và cộng đoàn Ngọc Lâm, chị em đã có những quyết tâm sống hy sinh, cầu nguyện trong tâm tình yêu mến Mẹ Mân Côi.
Từ ngày 28/9, để cụ thể hóa tâm tình yêu mến Đức Mẹ, cộng đoàn làm tuần cửu nhật để chị em cầu nguyện, đọc và suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi.
Vào sáng ngày 3/10, chị em dâng thánh lễ mừng bổn mạng, buổi chiều chị em sinh hoạt chung với những trò chơi đầy ắp tiếng cười. Qua buổi sinh hoạt vui chơi này, chị em cảm thấy như đang gần nhau hơn, và niềm vui đã nối kết chị em trong hiệp nhất yêu thương.
Vào tối ngày 30/9, chị em chúc mừng bổn mạng dì Bề trên Têrêsa, chị Như Yến và chị Vũ Rinh. Lời chúc mừng cũng như món quà xinh ấy, không chỉ gói ghém tâm tình mừng chúc trong ngày lễ, nhưng còn là ước mong dì Bề trên và chị em, luôn sống trọn chữ tín trung trong suốt hành trình dâng hiến.
Niềm vui mừng lễ kính thánh Têrêsa lại đúng vào ngày trung thu, nên niềm vui này càng được nhân lên gấp nhiều lần. Ngay từ sáng sớm, quý Dì, các cô và các cháu đã tấp nập chuẩn bị cho chương trình vui trung thu. Mọi người đều rạng rỡ với nụ cười thật tươi. Những tiết mục văn nghệ bỏ túi thật dễ thương và dí dỏm, thêm vào đó là những pha nhào lộn của chú lân, càng làm cho bầu khí thêm rộn ràng hơn. Buổi chiều, chị em cũng hiện diện trong thánh lễ và sinh hoạt Trung thu với các em thiếu nhi tại giáo xứ Ngọc Lâm.
Ngày Chúa nhật 4/10, chị Thoan phụ trách giáo lý tại Bàu Chim - một giáo họ biệt lập của giáo xứ Ngọc Lâm, đã cùng với các em thực hiện chuỗi Mân Côi sống. Mục đích của chị là để giúp các em ý thức hơn việc sùng kính Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Xin Mẹ luôn gìn giữ và che chở các em trong cuộc sống.
Tu xá Ngọc Lâm
COMMENTS