Thỉnh Viện Têrêsa – Sinh Hoạt Mừng Bổn mạng
Thỉnh Viện Têrêsa – Sinh Hoạt Mừng Bổn mạng
Để chuẩn bị cho ngày bổn mạng Têrêsa, gia đình Thỉnh viện chúng con đã tổ chức nhiều hoạt động: từ đời sống thiêng liêng, đến các công tác tông đồ, tới sinh hoạt văn hóa, để tìm hiểu và thêm lòng yêu mến chị thánh bổn mạng hơn.
Từ đầu tháng 9 chúng con đã thực hiện Hoa Thiêng - noi gương các nhân đức của chị thánh là “Đón nhận và từ bỏ”. Mỗi hạt đậu thu tích được, là mỗi lần chúng con đón nhận những thiếu sót của mình, những góp ý của chị em, từ bỏ ý riêng, thói quen xấu, ánh mắt cau có...
Bên cạnh đó, chúng con phát động chương trình “Đọc sách cùng Têrêsa” và “Lá thư gửi đến thiên đường”. Những cuốn sách thân quen nhưng lại thu hút nhiều chị em đến khám phá và suy tư, những lá thư nhỏ xinh nhưng chất chứa biết bao tâm tư, niềm vui và nỗi buồn để chúng con gửi đến chị thánh mỗi ngày.
Theo tinh thần chị thánh Têrêsa, thỉnh sinh chúng con thực tập sứ vụ tông đồ tại Mái ấm Hoa Hồng Củ Chi, thăm Qúy ngoại Nhà An Dưỡng, tặng quà cho các gia đình khó khăn và các trẻ em nghèo.... Qua những thực tập bác ái này, chúng con đã cảm nhận được tinh thần truyền giáo của Hội dòng. Đây chính là một thúc đẩy lớn cho tâm hồn của người trẻ chúng con dấn thân hơn, nhiệt tâm hơn cho công tác tông đồ.
Hòa cùng niềm vui trong ngày Giáo Hội mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thỉnh viện có một chương trình mừng Bổn mạng, vừa thánh thiêng lại vừa vui tươi, sôi động của tuổi trẻ. Chương trình được diễn ra lúc 17h00 ngày 29 tháng 9 với chủ đề “Như Têrêsa ra đi vì tình yêu”.
Mở đầu chương trình là giờ tôn vinh Chị thánh và dâng hoa thiêng, tiếp đến là các tiết mục văn nghệ. Trong phần văn nghệ, chúng con có một tiểu phẩm để chị em học hỏi về tinh thần của chị thánh. Kết thúc văn nghệ là phần chúc mừng bổn mạng Dì Giám đốc, Dì Phụ tá và chị em.
Buổi chiều cùng ngày, chúng con và Dì phụ tá đi dâng lễ, cầu nguyện tại Đan viện kín Cát Minh. Mỗi thời khắc của ngày bổn mạng dần trôi qua, nhưng vẫn đọng lại nơi chị em chúng con ngập tràn ơn Thánh Chúa.
Nguyện xin thánh nữ Têrêsa làm mưa Hoa Hồng ân phúc xuống trên chúng con.
Với Chị, “Trong trái tim Giáo Hội tôi sẽ là tình yêu”, còn với Thỉnh sinh chúng em: “Trong trái tim Hội Dòng, chúng em sẽ là tình yêu”.
Thỉnh viện Têrêsa
COMMENTS