Thỉnh viện Têrêsa - Niềm vui ngày 20/10
Thỉnh viện Têrêsa - Niềm vui ngày 20/10
Trời bắt đầu mưa rơi lác đác. Mẹ Maria ngồi bên cửa sổ hỏi vọng vào trong:
- Giêsu con ơi, ngày mai 20/10 con có chuẩn bị quà gì cho các bé Têrêsa chưa?
- Dạ, các bé ở đâu mẹ?
- Con quên rồi à? Các bé ở Đa Minh Gò Vấp đó con.
- À, con nhớ rồi mẹ ạ. Hôm bổn mạng Têrêsa, con không gửi quà được, vừa rồi covid nên hãng xưởng mới làm trở lại đây thôi mẹ.
- Không có gì thì các bé buồn lắm đấy, tội ghê!
Mẹ Maria chép miệng đứng lên đi vào trong.
- Mà mẹ ơi, chiều hôm qua, họ mới giao cho con ít áo gió thôi, được không Mẹ?
- Được chứ con, có gì cũng vui con à.
- Vậy mẹ đem cho các bé dùm con. Con cảm ơn mẹ.
Thế là mẹ Maria vội vã gói quà, gọi xe Grap đi đến nhà các sơ Đa Minh Gò Vấp. Khi xe tới cổng nhà các sơ, mẹ bấm chuông để trao quà. Một sơ còn trẻ mở cổng, vồn vã hỏi han:
- Thưa mẹ Maria, mẹ muốn gặp ai ạ?
- Sơ ơi, tôi muốn gặp sơ Giám đốc Thỉnh viện.
- Dạ, con đây mẹ. Con mời mẹ vào nhà khách ạ. (Mẹ nhìn tôi, thoáng chút suy nghĩ.. chắc Chúa Thánh Thần soi sáng cho sơ Giám đốc ra cổng đúng lúc này?)
- Cảm ơn sơ, tôi hơi vội. Anh Giêsu nhà tôi nhờ đem cho các bé món quà, vì ngày mai là ngày 20/10 ấy mà. Anh ấy nói áo gió thì đủ số rồi, nhưng giày thì chưa đủ, nên bé nào vừa chân mấy đôi này thì nhận trước, số còn lại, đến Noel họ mới giao tiếp sơ ạ.
- Dạ, con cảm ơn mẹ. Anh Giêsu thương các bé nhà Têrêsa của chúng con quá. Con xin mẹ chuyển lời cảm ơn của chúng con đến anh Giêsu ạ.
***********
Tối hôm qua, nhà Thỉnh viện ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Tiếng cười vang đến tận nhà mẹ Maria. Mẹ nhìn anh Giêsu: Đúng là các bé Têrêsa con nhỉ?
Thỉnh viện Têrêsa
COMMENTS