Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 TN – Mt: 22: 15-21
Thưa quý chị em,
Cha An Ninh, mặc dù bị khiếm thị, nhưng ngài đã nỗ lực học đánh máy chữ nổi, để có thể chia sẻ Lời Chúa. Mong ước của cha là được chị em đón nhận sự chia sẻ này.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cha luôn an vui trong cuộc sống.
Ngày 18 Tháng 10 Năm 2020
Của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.
Đây là câu trả lời của Chúa cho đám Pharisêu chỉ rình rập để bắt bẻ Chúa. Thực ra, mọi sự đều là của Chúa hết. Thánh Phaolô nói: Có cái gì anh em có, mà không phải do anh em đã lãnh nhận đâu?
Chúa không đòi bất cứ cái gì của Chúa là phải trả cho Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta hết mà. Vậy điều Chúa muốn là gì?
Đó là anh em hãy sinh lời cho Chúa.
Anh em được 5 nén, hãy sinh lời 5 nén. Được 2 nén hãy sinh lời 2 nén. Chúa cho anh em những nén bạc, đó là sự sống, là sức khỏe, là đôi chân đi, là hai bàn tay lành lặn, là trái tim, là khối óc.
Hãy nghĩ tới những anh em mù lòa, câm điếc, què quặt, anh em sẽ biết mình nợ Chúa thế nào? Anh em hãy tự xét mà làm việc, mà phục vụ, mà ‘sinh lời’ cho Chúa, tức là phục vụ cho Giáo Hội, cho anh em, cho Nước Chúa.
Anh em đừng lười biếng mà chôn dấu những nén bạc ấy.
Cha Vincent Nguyễn An Ninh (TX, USA)
COMMENTS