Mái Ấm Vinh Sơn – Niềm Vui Nhân Đôi
Mái Ấm Vinh Sơn – Niềm Vui Nhân Đôi
Nói đến tết Trung thu, chẳng có em thiếu nhi nào lại không háo hức và mong chờ đến ngày Trung thu, vì được ba mẹ dẫn đi chơi, rước đèn, phá cỗ…
Đó là tâm trạng của những trẻ em bình thường, còn những trẻ em khuyết tật, mồ côi, bị bỏ rơi thì sao?
Với các em trong mái ấm Vinh Sơn, Trung thu năm nay thật vui, vì có những tấm lòng hảo tâm đã nghĩ tới, chia sẻ với các em quà Trung thu, để các em được cảm nhận được niềm vui ngày trung thu như bao các em nhỏ khác cùng trang lứa.
Niềm vui đó, các em được nhận từ những tấm lòng đầy yêu thương của các cô chú Công an: tỉnh Lạng Sơn, huyện Tràng Định; đoàn Thanh Niên, Hội Phụ nữ, cùng với công ty cổ phần & Thương mại Minh Huy và công ty TNHH TM Hưng Long Lạng Sơn. Phái đoàn đã thăm các em, phát quà trung thu và như tổ chức phá cỗ cho các em.
Các cháu trong Mái ấm Vinh Sơn đã nhận được gấp đôi niềm vui, vì được mừng lễ bổn mạng dì Bề trên, đúng vào ngày trung thu. Thánh nữ Têrêsa, một tâm hồn trẻ thơ, rất thương các cháu, chắc chắn Thánh nữ sẽ chuyển cầu cùng Chúa cho các cháu, và cho Dì Bề trên cùng tất cả quý Dì trong Mái ấm nữa.
Chúng em cầu chúc Dì Bề trên luôn giữ mãi được tâm hồn trẻ thơ như thánh bổn mạng, để Dì trao ban tình yêu của Chúa cho các cháu trong Mái Ấm mà Hội dòng trao cho Dì chăm lo. Nguyện xin ơn thánh Chúa tuôn tràn xuống trên Dì, giúp Dì chu toàn sứ vụ mà Dì đang đảm nhận.
Lòng tri ân của chị em và các cháu xin gửi đến Dì qua lời cầu nguyện, lời chúc mừng của chị đại diện, cùng với tâm tình yêu mến trong bài múa: “Bông Hồng Bé Nhỏ”.
Mái Ấm Vinh Sơn
COMMENTS