Lời ru của mẹ
Bài hát: Lời ru của mẹ
Thơ: Xuân Quỳnh
Nhạc: Trần Anh Linh
Thể hiện: NSUT Hồng Liên.
Lời ru của Mẹ
Lời ru ẩn nơi nào,
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát
Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng
Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống
Và khi con đến lớp
Lời ru ở cổng trường
Lời ru thành ngọn cỏ
Đón bước bàn chân con
Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông.
Tôi ngồi lặng lẽ nghe bài hát anh Linh gửi...Bài hát anh viết cách đây 9 năm phổ từ thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh (vợ của nhà viết kịch tài ba Lưu Quang Vũ)
Bài hát đưa anh Linh...đưa tôi và các anh chị về với Mẹ Kính yêu.
Vâng hình như anh mong lắm, khát khao lắm muốn gửi tới Mẹ kính yêu của anh bài hát anh đã phổ nhạc và viết nó cách đây 9 năm.
Điều đặc biệt bái hát Lời ru của mẹ lại được một giọng hát ngọt ngào, mượt mà và thật nõn nà với từng lời luyến láy mọng ướt tiếng ru của Mẹ,
Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên!
Cám ơn anh Anh Linh Trần, cám ơn chị Hồng Liên.
Vâng tôi làm hai phiên bản và mỗi phiên bản có những hình ảnh khác nhau!
Anh Linh Trần hãy gửi về cho Mẹ kính yêu nhé...
Và các bạn hãy nghe nhé...Lời ru của Mẹ
COMMENTS