Học Viện Têrêsa Avila - Cùng Chúa vào đời
Tạ ơn Chúa, vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho gia đình Học viện chúng con trong ngày sinh hoạt trại với chủ để “Cùng Chúa vào đời” lúc 14giờ00 ngày 09/10/2020 tại An Dưỡng Viện – Phát Diệm.
Thời gian tuy không dài, nhưng chị em chúng con đã có một buổi sinh hoạt đầy niềm vui và ý nghĩa. Chúng con được vui chơi, được học hỏi, và chắc hẳn rằng, những điều ấy không chỉ dừng lại ở đó, nhưng sẽ còn tiếp tục theo chúng con mãi trong hành trình tương lai.
Hơn nữa, sau những ngày tháng dùi mài kinh sử, chúng con có khoảng thời gian để cùng nhau ôn lại kiến thức nghiêm tập, tìm hiểu thêm về Thánh Têrêsa Avila – vị thánh bổn mạng mà chúng con sắp mừng kính, qua nhiều hình thức khác nhau như vượt qua thử thách ở các trạm, trả lời câu hỏi, thuyết trình. Một điều quan trọng hơn, đó là những giây phút chúng con dành trọn cho nhau.
Tối đến, trong giây phút ngồi dưới ánh lửa trại bập bùng, như một sự gợi nhớ và thắp lên trong chúng con ánh sáng của niềm tin, niềm vui, niềm hy vọng và sự dấn thân trong đời thánh hiến. Ước mong rằng, ngọn lửa yêu mến và nhiệt tình luôn bừng cháy trong tim mỗi người chị em chúng con qua mọi nẻo đường phục vụ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Trong tâm tình hướng tới ngày mừng lễ Thánh Têrêsa Avila – bổn mạng gia đình Học viện, ngay từ đầu tháng chúng con đã ý thức noi gương bắt chước thánh nhân, sống kết hiệp mật thiết với Chúa.
Đặc biệt, vào ngày 15/10, Cha Giuse Mai Văn Điệp dâng Thánh Lễ vào lúc 18giờ 45 tại nguyện đường Tu viện. Chúng con nhận được muôn hồng ân qua lời cầu nguyện của Quý dì và quý chị, từ giờ Kinh Sáng cho đến Thánh lễ ban chiều.
Với kinh nghiệm thiêng liêng, Cha gợi mở cho chúng con những gương sống của Chị Thánh, cụ thể như một đời sống “Cầu nguyện” và bằng thái độ “tình yêu đáp lại tình yêu”. Đó cũng là động lực để em ý thức và luôn biết lấy Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình.
Niềm vui trong ngày bổn mạng, ngoài những món quà vật chất, những lời chúc mừng, chúng con còn cảm nhận được tình yêu liên đới qua lời cầu nguyện, mà chúng con đã nhận được trong ngày lễ. Đó cũng là động lực để chúng con thêm xác tin, thêm vững bước và thêm can đảm, tiếp tục dấn bước trên con đường học hỏi và nghiên cứu Thánh Khoa, cũng như sứ vụ Đa Minh.
Để gói trọn tâm tình cảm tạ và biết ơn, chúng con nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Têrêsa Avila, tuôn đổ muôn ơn thánh xuống trên từng người trong Hội dòng. Chúng con xin chân thành cảm mến!
Học viện Têrêsa Avila
COMMENTS